May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống

    PnM,  

    Một mạng sống nhỏ nhoi đã được cứu nhờ vào tình yêu, thức ăn và sự chăm sóc của người đàn ông tốt bụng.

    Anh thanh niên người Serbia có tên Goran Marinkovic dành nhiều thời gian để nuôi nấng và chăm sóc những con vật vô chủ ngoài đường. 

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 1.

    Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chú chó con này có mẹ hoặc đồng loại bên cạnh. Nó chỉ có một mình

    Vào tháng 3 năm 2020, trong một lần đi thăm lũ thú hoang, Gordan đã nhìn thấy một điều bất ngờ nhỏ: một chú chó con trông rất ốm yếu đang nằm bên cạnh một chiếc giày thể thao rách nát, xung quanh toàn là rác.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 2.
    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 3.
    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 4.
    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 5.

    Người đàn ông bế chú chó con lên, cho nó ăn và đưa đến bác sĩ thú y. Sau khi chú chó nhận được sự trợ giúp cần thiết, Goran đã đưa nó về nhà của mình và đặt cho chú một cái tên: Smesten. Bằng tình yêu thương và lòng tốt của mình, Gordan đã cứu sống chú chó, và hơn thế, Smesten đã biến thành một chú chó xinh đẹp, khỏe mạnh và rất vui vẻ.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 6.
    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 7.

    Goran thường đem thức ăn đến cho những con vật bị bỏ rơi trên đường phố. Càng ngày anh càng tìm thấy nhiều con vật vô chủ hơn. Hiện tại, Goran đang nuôi khoảng 100 con – cả mèo lẫn chó. Anh cho biết: "Tôi nuôi những con vật bị bỏ rơi – chúng không được ai cho ăn, và cũng không có chủ. Số lượng của chúng không ngừng tăng lên.Tôi chăm sóc động vật bởi vì tôi yêu chúng. Tất cả mọi loài: mèo, chó,… tôi đều yêu như nhau". 

    Thật đáng buồn khi thấy loài người có thể nỡ lòng bỏ rơi những con vật cưng của họ một cách vô tình đến như vậy.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 8.

    Goran đặt tên cho chú chó con là Smesten.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 9.

    Goran làm việc này hoàn toàn tự nguyện và không hề tư lợi với tư cách là một tình nguyện viên. Anh thường đi một mình, nhưng đôi khi cũng có cả bạn bè bên cạnh để giúp đỡ. Công việc này thực sự không hề đơn giản, thậm chí là khó mà duy trì trong thời gian dài nếu không thực sự có tấm lòng nhân ái, bao dung. Mua thức ăn và trả tiền cho bác sĩ thú y rất tốn kém, đồng thời cũng ngốn nhiều thời gian. May mắn thay, trong xã hội chúng ta vẫn có những người sẵn sàng hy sinh vì động vật như thế này.

    Sau khi được Goran mang về nhà, chú chó con bắt đầu dần hồi phục và trông khỏe lên rất nhiều. Một mạng sống nhỏ nhoi đã được cứu nhờ vào tình yêu, thức ăn và sự chăm sóc của người đàn ông tốt bụng.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 10.

    Sáu tháng sau, không thể nhận ra Smesten nữa!

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 11.

    Nó đã lớn lên và trở thành một chú chó xinh đẹp, thân thiện và yêu đời. Smesten giờ tràn đầy năng lượng, rất khỏe mạnh và sẵn sàng cho mọi cuộc phiêu lưu cùng với chủ.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 12.

    Lòng tốt, tình yêu và sự quan tâm đã cứu sống Smesten.

    May mắn thay một chú chó con đang hấp hối ngoài bãi rác bỗng được người đàn ông tốt bụng cứu sống - Ảnh 13.

    Cuộc sống thường không công bằng với động vật. Không hiếm các trường hợp chó, mèo và các loài vật nuôi khác bị chủ đánh đập, bỏ rơi. Thật xót xa khi chứng kiến hành động của những con người độc ác và vô tâm: vứt bỏ thú cưng bên lề đường, trói chúng vào thân cây, hay thậm chí còn tệ hơn ... Vì vậy, các bạn cũng như tôi – chúng ta đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi được thấy những câu chuyện với kết thúc có hậu dành cho những con vật tội nghiệp kia.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ