Mẹ tớ là người quyền lực nhất

Tâm Anh,  

Vì bố tớ bảo: "Nhất vợ, nhì trời, ba mới tới tôi".

1. Tý được mẹ cho đi siêu thị, tới nơi cu cậu hí hửng chạy vào khu vực bán kẹo đòi mẹ mua.
 
Mẹ: - Mẹ sẽ không mua kẹo cho con đâu.
 
Tý: - Vì ăn kẹo sẽ bị sâu răng đúng không ạ.
 
Mẹ: - Đúng rồi.
 
Tý: - Thế thì mẹ mua kẹo xong mua kèm 1 cái bàn chải đánh răng thì con sẽ không bị sâu răng đâu ạ.
 
Mẹ: ???
 
2. Tý được mẹ cho về quê chơi, thấy cụ ông hàng xóm nhai trầu môi đỏ chót, cu cậu liền hỏi:
 
- Ông ơi, ông lại trộm son của mẹ để trang điểm phải không ạ?
 
Rồi còn không quên dặn dò:
 
- Lần sau ông đừng lấy nhé, mẹ biết chuyện sẽ không vui đâu.
 
Cả nhà cười ầm ầm với kiểu ngố đáng yêu của cu cậu.
 
3. Bố đi làm về, vì có chuyện bực mình ở công ty nên khi Tý chạy lại rủ bố chơi xếp hình cùng, bố gắt lên:
 
- Con tự chơi một mình đi, bố đang có chuyện bực mình, đang nóng hết cả người đây.
 
Thấy bố nói vậy, Tý chạy đi tìm mẹ thỏ thẻ:
 
- Mẹ ơi, mẹ mua trà thảo mộc cho bố uống đi, bố đang bị nóng trong người đấy.
 
Bố nghe thấy vậy bật cười sáng khoái quên hết cả bực mình.
 
 
4. Tý và Tèo cùng chơi trò câu đố.
 
Tý: - Tớ đố cậu biết trên đời này ai quyền lực nhất.
 
Tèo: - Dễ ợt, ông trời chứ ai.
 
Tý: - Cậu trả lời sai bét, đấy là trước đây thôi, còn bây giờ mẹ tớ là người quyền lực nhất.
 
Tèo:- Ai bảo cậu thế?
 
Tý: - Bố tớ chứ ai, khi ở nhà bố tớ toàn đọc ‘Nhất vợ, nhì trời, ba mới tới tôi’, thì chả mẹ tớ quyền lực hơn ông trời còn gì.
 
5. Hai bố con đang ngồi xem ti vi, mẹ từ trong bếp nói vọng ra:
 
- Hai bố con đi tắm rồi ăn cơm.
 
- Anh tắm rồi. Bố trả lời.
 
Tý quay sang bố:
 
- Nam nhi là không được nói dối cơ mà, bố đã tắm đâu.
 
Bố gãi đầu ngượng ngùng:
 
- À, ý bố là bố tắm từ hôm qua rồi. Với lại trong trường hợp này bố cũng không muốn làm nam nhi đâu.
 
- Con cũng vậy ạ.
 
Hai bố con cười hả hê.
 
6. Cả nhà ngồi ăn cơm, ông nội gọi với xuống bếp:
 
- Bà nó lên nhà thì mang cho tôi quả ớt nhé.
 
Thấy vậy, Tý quay sang hỏi ông:
 
- Ông già rồi mà vẫn còn ‘ghen’ cơ ạ?
 
Ông ngượng ngùng:
 
- Sao con lại hỏi vậy?
 
- Vì mẹ con bảo ‘Những người ăn cay là người hay ghen’.
 
Cả nhà cười ầm ĩ, còn mẹ thì mặt đỏ bừng.

NỔI BẬT TRANG CHỦ