Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật "phê", hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn

    PH - WeBuy,  

    Nếu biết massage mắt “phê” thế này mình đã mua từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi được tặng.

    Ai là dân văn phòng cả ngày cắm mặt vào máy tính, về nhà lại thức đêm cày phim hay chạy deadline chắc sẽ hiểu cảm giác ngày hôm sau “trả giá” bằng đôi mắt nặng trĩu, mí cứ xụp xuống, mắt kèm nhèm mệt mỏi vô cùng.

    Mình dạo gần đây cũng thế, mà “duyên số” thế nào lại mới được đồng nghiệp tặng một chiếc máy massage mắt. Hồi trước mình chẳng bao giờ tin vào mấy loại máy mát xa thế này đâu, nhưng được thử rồi mới thấy tiếc quá, mua dùng từ trước có phải “đã cái nư” không.

    Máy massage mắt giá đắt nhưng dùng rất "phê".

    Chiếc máy mát xa hiệu Azaki, mã E191 cho các nàng dễ tìm và hiện có giá khoảng hơn 1 triệu đến 1,5 triệu tùy nơi bán. Hóa ra món này rất phổ biến ở Việt Nam, có những shop bán được tới hàng nghìn chiếc và nhận đánh giá hầu hết đều 4 - 5 sao lận.

    Máy massage mắt Azaki E191
    • Giá khá đắt
    • Nhiều tính năng massage
    • Thiết kế đẹp, sang, có thể gấp gọn
    • Giảm mỏi mắt hiệu quả
    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 3.

    Chiếc máy massage mắt bề ngoài trông rất xịn sò.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 4.

    Thương hiệu Azaki cũng nổi tiếng, có tem thông tin và bảo hành.

    Mới mở ra điều đầu tiên mình thấy ấn tượng là máy trông rất đẹp và xịn dù chỉ là hàng Trung Quốc. Các chi tiết nhựa và vải gia công đẹp, không có lỗi và chất liệu mềm mại dễ chịu cực kì. Thiết kế máy gập đôi được nên khá gọn gàng, mang theo đi làm hay đi du lịch thoải mái.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 5.

    Bạn nào dùng điện thoại Android hay iPad đời mới có thể dùng chung sạc với chiếc máy luôn

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 6.

    Khớp gập 180 độ vừa để ôm trọn mặt, vừa để gập gọn cất đi.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 7.

    Hơi tiếc là máy này không đi kèm túi đựng luôn.

    Trên máy chỉ có duy nhất 1 nút bấm và 1 màn hình hiển thị các chế độ. Phần dây đeo co giãn có thể kéo dài ngắn tùy ý. Các nàng nếu dùng nhớ thử đúng cỡ cho đỡ đau đầu nhé.

    Mát xa mắt thế nào?

    Theo quảng cáo, chiếc máy này có thể phát chùm tia hồng ngoại, rung, bấm huyệt bằng túi khí và tạo nhiệt để giúp mắt thư giãn. Mình thử thì thấy đúng là có rung, có bấm huyệt và tạo nhiệt thật, còn tia hồng ngoại thì không biết chắc vì có nhìn thấy đâu.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 8.

    Đeo lên mặt rồi bấm giữ nút nguồn là máy bắt đầu rung rung giật giật, co bóp rồi phát âm thanh, tỏa hơi nóng

    Ngoài ra, chiếc máy còn có loa ngoài để phát âm thanh thư giãn như tiếng lá xào xạc, nước chảy róc rách, sóng biển hay chim hót… Cơ mà chất lượng loa và âm thanh kém quá nghe rè rè, chỉ muốn tắt đi. Nếu kết nối Bluetooth với smartphone thì các bạn có thể tự bật nhạc theo ý muốn nhưng mình thấy nghe chán quá, giảm cả hiệu quả xả stress.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 9.

    Tính năng bấm huyệt bằng túi khí là thấy rõ ràng nhất. Lực bấm mạnh, thấy rõ ở 2 bên thái dương và trên/dưới khóe mắt ngoài.

    Điểm trừ to đùng khác là chiếc máy này không có nút bấm tắt âm thanh, cứ bật lên là chim chóc sóng biển khá ồn ào.

    Mỗi chu kì mát xa vào khoảng 10 phút nhưng thường mình hay bật 2 lần liên tiếp thì mới thấy hiệu quả rõ rệt. Mắt đỡ mỏi hơn, mí mắt cảm giác nhẹ nhàng chứ không xụp xuống nữa. Nếu trước đó bị nhức mắt vì dùng máy tính lâu thì cũng hết hẳn để mà tự tin chạy deadline tiếp.

    Mình vừa được tặng máy massage mắt giá 1,5 triệu: Dùng thật phê, hơi tiếc vì không đầu tư sớm hơn - Ảnh 10.

    Mỗi chu kì máy chạy 10 phút nhưng mình thường dùng 2 - 3 lần liên tiếp cho "chắc kèo".

    Dù vậy, mình cảm thấy hiệu quả được như thế là nhờ tính năng tạo nhiệt và bấm huyệt là chính, chứ bộ rung rất yếu chẳng có cảm giác gì, còn đèn hồng ngoại thì chẳng biết có tác dụng thật hay chỉ là quảng cáo.

    Ngoài ra, rất nhiều dòng máy mát xa mắt quảng cáo là hỗ trợ giảm cận thị, viễn thị, quầng thâm, mỡ mắt… nhưng các bạn đừng nên tin. Giảm mỏi mắt thôi thì còn hiểu được chứ chữa cả bệnh thì rõ là "hư cấu" rồi!

    Đắt thế có nên mua không?

    Mức giá hơn 1 triệu đồng đúng là hơi cao thật, nhưng vì nhà sản xuất nhồi nhét nhiều tính năng quá nên đắt vậy cũng phải. Ngoài loại E191 của Azaki, các bạn có thể tìm mua một số sản phẩm khác tính năng tương tự với giá có thể rẻ hơn một chút, từ khoảng 800k là có.

    Nơi mua máy massage mắt các loại
    • Giá: Từ 800k

    Nếu không muốn đầu tư quá nhiều, các bạn có thể tìm mua và dùng thử một số loại mặt nạ chườm ấm cho mắt với giá khá rẻ xem có giảm mỏi mắt không nhé, nếu thích thì từ từ "lên đời" hàng xịn cũng được.

    Mặt nạ làm ấm mắt thư giãn
    • Giá: Từ 150k
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày