Một bé trai bị 2 con chó nuôi của bà cắn chết
Jaden Mack là đứa trẻ thứ 4 bị chó tấn công đến chết trong vòng 30 tháng qua ở nước Anh và cái chết của bé chính là sự báo động cần phải siết chặt quản lý việc nuôi chó.
Jaden mới hơn 3 tháng tuổi và là con đầu lòng của gia đình trẻ, bố là Christopher 31 tuổi và mẹ là Alexandra 30 tuổi, vào tối thứ sáu họ gửi con cho bà trông để ra ngoài ăn tối với bạn bè.



Những người hàng xóm nói rằng em bé được đặt nằm trong một cái giỏ trên sàn nhà và bé đang ngủ khi bị bọn chó tấn công. Họ nghe thấy tiếng hét thất thanh lúc nửa đêm và bà Wilson lao ra đường kêu gào sự giúp đỡ. Hàng xóm vội chạy vào nhà và thấy bé Jaden vẫn tiếp tục bị 2 con chó vồ lên.

Bà của bé cũng được đưa đến bệnh viện này vì bị sốc. Hôm qua bà Wilson đã trả lời các câu hỏi của cảnh sát trong khi bố mẹ bé trai xấu số được các điều tra viên an ủi. Cặp đôi này đang ở độ tuổi 30 và mới cưới nhau 1 năm trước.
Theo Times
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép