Một chiếc Samsung Galaxy Note7 đã hủy hoại cả chuyến bay mà không cần xuất hiện trên máy bay

    Neo,  

    Samsung Galaxy Note7 đã chết nhưng riêng cái tên của nó vẫn có thể tạo ra những tình huống hỗn loạn. Serenity Caldwell, biên tập viên của iMore, đã chứng kiến một câu chuyện dở khóc dở cười như thế tại sân bay.

    Theo Caldwell, cô đã tới sân bay sớm nhưng rồi nhận thấy chuyến bay của mình đã bị trì hoãn. Nhiều chuyến bay khác cũng bị trì hoãn mà không ai biết lý do.

    Cuối cùng, nguyên nhân đã được công bố. Một hành khách nhận thấy tên Galaxy Note7 trong danh sách điểm phát WiFi. Điều này khiến phi hành đoàn hoảng loạn. Note7 bị cấm mang lên máy bay trên tất cả các chuyến bay của Mỹ vì lo ngại cháy nổ nên một điểm phát WiFi mang tên Note7 rõ ràng là một mối đe dọa.

    Chiếc máy bay đã được chuẩn bị để hạ cánh khẩn cấp nhằm giải quyết vấn đề trên nhưng cuối cùng chẳng có mối đe dọa nào hết. Không có chiếc Note7 nào trên máy bay. Điểm phát WiFi mang tên Note7 khiến tất cả mọi người hoảng loạn chỉ là trò đùa của một hành khách. Điểm phát này là một thiết bị khác được sửa tên thành "Galaxy_Note7_1097".

    Phi hành đoàn đã xác định được vị trí hành khách sở hữu thiết bị gây hoảng loạn nhưng chưa rõ sẽ áp dụng hình phạt như thế nào cho anh ta. Chuyến bay kết thúc muộn hơn bình thường, rất nhiều hành khách bị lỡ việc, mệt mỏi chỉ vì trò đùa của một kẻ ngu ngốc.

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ