Một năm với Redmi Note 14 Pro 5G: Chiếc máy "đủ hay để gắn bó", nhưng thị trường đã "chạy" nhanh hơn một bước!
Một năm dùng đủ lâu để tôi hiểu rõ điều Redmi Note 14 Pro 5G làm rất tốt, và điều khiến tôi bắt đầu đếm ngược tới Redmi Note 15.
Cuối năm 2025, cầm lại Redmi Note 14 Pro 5G, tôi thấy rõ hai thứ: sự yên tâm của một thiết bị vẫn "vào việc" tốt hằng ngày, và cảm giác thị trường đã nhảy vọt qua một nấc mới. Tôi dùng chiếc máy này vì sự cân bằng vốn có: màn hình đẹp, hiệu năng ổn, pin đủ, camera không tệ, lại có IP68 hiếm trong tầm giá. Một năm qua, nó đồng hành từ những buổi chụp ảnh nhanh ngoài đường mưa, những tối cày rank Liên Quân, đến những lần cần tra cứu chớp nhoáng bằng Circle to Search. Tôi vẫn thích cách Redmi Note giữ bản sắc "giá trị thực", nhưng cũng phải thừa nhận, chính những nhu cầu hàng ngày đã làm lộ rõ vài giới hạn.

Những thứ giữ tôi ở lại: "cầm là thích, mở lên là đã"
Tôi chọn phiên bản mặt lưng giả da màu tím. Sau 12 tháng, cảm giác sờ rất "đã tay": êm, ít trơn, gần như không bám vân. Lúc trời nồm, lưng giả da không lạnh buốt như kính; vào mùa hè, cầm lâu cũng không nhờn dính. Điểm duy nhất làm tôi hơi "khó ở" là vết bẩn dạng bụi mịn bám dai hơn kính, lau khăn khô không sạch ngay, phải quệt nhẹ bằng khăn ẩm hoặc dung dịch tẩy rửa màn chuyên dụng. Từ nửa năm trở đi, tôi dùng ốp gần như liên tục để giữ màu lưng đồng đều; bù lại, cảm giác "đã" khi tháo ốp vẫn đủ khiến tôi thỉnh thoảng "xả ốp" một vài ngày cho... đỡ nhớ.



Màn hình AMOLED 1,5K của Note 14 Pro 5G vẫn là điểm cộng lớn nhất nếu xét trải nghiệm trực tiếp. Màu giữ tươi, độ sáng ngoài trời rất ổn; hôm nắng gắt chụp nhanh biên lai hay QR, tôi hiếm khi nheo mắt. Tần số quét 120Hz giúp mọi thao tác "mịn tay". Dù không có tần số quét thích ứng, trải nghiệm kéo - vuốt hằng ngày luôn "nuột" vì tôi luôn để 120Hz. Cảm biến vân tay trong màn hình gần như chưa "già": nhận nhanh, ổn định ngay cả khi tay hơi ẩm. Tất nhiên đây không phải loại vân tay siêu âm cao cấp như chúng ta thường thấy ở nửa cuối năm 2025 trên các dòng máy tầm trung.

Hiệu năng Dimensity 7300-Ultra sau một năm vẫn khiến tôi... ít khi nghĩ về nó. Mọi thứ diễn ra trơn tru đủ để tôi quên mất đây là một máy tầm trung đời trước. Liên Quân tôi để cấu hình cao, vào trận nhanh, khung hình 60FPS ổn định; PUBG tôi chốt mức khoảng 40FPS với đồ họa trung bình-khá để ưu tiên ổn định nhiệt, sau 30-40 phút tay chỉ ấm phần đỉnh máy.



IP68 là "bạn cứu cánh" nhiều hơn tôi tưởng. Hai lần đi mưa to, tôi vẫn rút máy ra check bản đồ bình thường, xong về lau khô là xong. Kính Victus 2 ở mặt trước giúp tôi tránh được các vết xước nhỏ kiểu "cát đường", tôi dùng "trần" từ đầu mà không hề dán cường lực, vậy mà đến giờ bề mặt vẫn trong trẻo nếu nhìn dưới đèn.
Cuối cùng, Circle to Search trở thành thói quen. Tôi khoanh tròn mẫu bàn phím vừa lướt thấy trên mạng, tra ngay giá trên sàn; đang xem một đoạn phim, khoanh cái cốc thủy tinh để tìm đúng mẫu; nhìn thấy biển quán cà phê lạ, khoanh logo để ra địa chỉ. Năm 2025, chuyện đó nghe bình thường, nhưng với một máy tầm trung từ năm ngoái, đây là "niềm vui nhỏ" tôi dùng hàng ngày.
Những giới hạn dần hiện rõ: lý do tôi hướng mắt sang Redmi Note 15
Màn hình cong cạnh là thứ "vừa đẹp vừa hơi phiền". Cầm trần thì trông sang và mảnh; nhưng lắp cường lực là một cuộc chiến nho nhỏ. Kính dán full keo dễ hở mép hoặc tạo viền dầu; kính dán bo mép thì đôi khi gờ chạm tay gây khó chịu. Chơi game lâu, cạnh cong khiến tôi thỉnh thoảng chạm nhầm; lướt web ban đêm, ánh sáng "đổ" ở mép cong tạo cảm giác lóa nhẹ. Sau nhiều tháng, tôi nhận ra mình... nhớ màn hình phẳng. Với Redmi Note 15 Pro được cho là sẽ quay lại phẳng, nếu đúng, đó là cái "gật đầu" đầu tiên để tôi muốn nâng cấp.

Pin 5.110mAh của năm 2024 là "đủ", nhưng cuối 2025 thì không còn là con số biết gây ấn tượng. Cùng thời gian đó, thị trường đưa 7.000mAh, thậm chí 8.000mAh vào cuộc chơi. Thói quen của tôi là sạc một lần vào tối muộn; sáu tháng đầu mọi thứ rất ổn. Bước sang nửa sau năm, khi lịch làm việc dày hơn với nhiều thứ cần phải dùng tới điện thoại, có lúc tôi phải sạc hai lần. Cảm giác pin "chai thấy rõ" không phải do con số cụ thể nào, mà là sự thay đổi trong nhịp sạc: nhiều hơn, sớm hơn. Công suất 45W vẫn đủ nhanh, nhưng khi so với những viên 7.000-8.000mAh đang xuất hiện, tôi bắt đầu mơ về một viên pin lớn hơn, hoặc sạc mạnh hơn, hoặc cả hai, thứ mà nhiều khả năng sẽ được cải thiện trên dòng Redmi Note 15 series tiếp theo.

Camera là "đủ dùng" hơn là "thích chụp". 200MP vẫn cho ảnh daylight chi tiết, màu không khoa trương; ban đêm, camera chính với OIS xử lý khá, nhưng góc siêu rộng xuống cấp thấy rõ, và vì không có tele chuyên dụng, những bức cần khung hẹp 2x/3x sẽ phụ thuộc vào crop. Đợt đi sự kiện, tôi đứng lùi muốn "kéo gần" khuôn mặt diễn giả mà vẫn giữ chi tiết, đó là lúc tôi thấy rõ giới hạn. Selfie và chân dung 1x tách nền ổn, nhưng khi cần tiêu cự gọn hơn, cảm giác "chưa tới" làm tôi kỳ vọng thế hệ sau sẽ bổ sung tiêu cự phụ hoặc một chiến lược zoom tốt hơn.

Mặt lưng giả da khiến tôi hài lòng 9 phần, phiền 1 phần: bẩn khó lau "tức thì". Đã thế, một số ốp trong sau vài tháng bị ố vàng, dính bụi ở viền khiến tôi phải thay ốp liên tục. Khung viền giả kim loại nhìn từ xa ổn, nhưng khi đặt cạnh máy khung kim loại thật, cảm giác "premium" hụt một nhịp. Những điều này không làm máy kém đi, chỉ là khi dùng lâu, mắt và tay trở nên khắt khe hơn.



Phần mềm HyperOS chạy mượt, ít rườm rà, tuy nhiên tới hiện tại vẫn chưa được cập nhật lên HyperOS 3 mới nhất. Ngoài ra, vì không có tần số quét thích ứng, tôi đôi khi phải tự "quản lý pin" bằng tay: hôm nào đi đường dài thì hạ 60Hz, còn lại cứ 120Hz cho sướng. Đó là một điểm nhỏ, nhưng cũng là thứ tôi mong thế hệ kế tiếp giải quyết ở tầng hiển thị hoặc pin để tôi... khỏi phải nghĩ.

Giá hiện tại "hơn 7 triệu" vẫn đáng, nhưng tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo
Nếu hỏi "bây giờ có nên mua Redmi Note 14 Pro 5G không?", câu trả lời của tôi là có, nếu bạn cần một chiếc máy tầm trung màn hình đẹp, hiệu năng ổn định, có IP68, chụp ảnh đủ tốt và Circle to Search dùng sướng tay, với mức giá hiện tại khoảng hơn 7 triệu đồng trên các sàn. Với số tiền đó, những gì bạn nhận lại vẫn rất thuyết phục.

Nếu hỏi "bây giờ có nên mua Redmi Note 14 Pro 5G không?", câu trả lời của tôi là có, nếu bạn cần một chiếc máy tầm trung màn hình đẹp, hiệu năng ổn định, có IP68, chụp ảnh đủ tốt và Circle to Search dùng sướng tay, với mức giá hiện tại khoảng hơn 7 triệu đồng trên các sàn. Với số tiền đó, những gì bạn nhận lại vẫn rất thuyết phục.
Còn nếu bạn giống tôi, đã gắn bó một năm, bắt đầu thấy phiền vì màn hình cong, mong một viên pin "dài hơi" hơn, chờ camera đa dụng hơn (nhất là tiêu cự phụ/tele), và muốn tất cả những thứ đó trong một thiết kế phẳng dễ dán kính, dễ chơi game thì đã đến lúc nghĩ tới Redmi Note 15 series. Dự kiến ra mắt đầu năm sau, và nhiều khả năng giá sẽ không cao hơn quá nhiều so với thời điểm Note 14 Pro 5G lên kệ. Tôi vẫn trân trọng "người cũ", nhưng đã sẵn sàng cho một vòng lặp mới, hợp lý, tự nhiên, và đúng "chất Redmi Note" mà chúng ta vẫn thường thấy.
Bạn đọc có thể tham khảo giá bán Redmi Note 14 Pro 5G hiện đang sale mạnh trong dịp cuối năm, chỉ còn khoảng 7 triệu đồng trên Shopee Mall và Lazada Mall.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một coder nào đó "rảnh nhưng có tâm" tạo hẳn công cụ giả trang lỗi Cloudflare và Internet lập tức bối rối
Một dự án mã nguồn mở đang khiến dân mạng bật cười vì biến bất kỳ website nào thành... trang lỗi Cloudflare xịn sò như thật. Lý do ra đời nghe thì phi lý nhưng lại rất hợp lý.
-
Trải nghiệm JBL Endurance Pace: Tai nghe thể thao dạng mở, khung titan dẻo dai và khả năng tự làm khô độc đáo, giá chưa tới 2 triệu đồng