Một người đàn ông tố cáo S7 gây bỏng cho mình

    Neo,  

    "Galaxy S7 là một quả bom" - nạn nhân nói.

    Chủ nhật vừa rồi, trong khi đang lái xe Amarjit Mann, 34 tuổi người Canada, cảm thấy chiếc Galaxy S7 đang đút trong túi quần của mình hơi nóng hơn so với bình thường. Mann dừng xe và lấy điện thoại ra để kiểm tra nhưng bất ngờ chiếc điện thoại nổ ngay trên tay khiến anh bi bỏng cả hai tay ở cấp độ 2 và 3.

    Rất may là khi vụ nổ xảy ra cửa kính của xe đang mở nên Mann có thể vứt chiếc điện thoại ra khỏi xe. Mặc dù vậy, Mann đã rất vất vả bởi sau khi nổ chiếc điện thoại đã dính vào tay anh. Do không còn điện thoại để liên lạc, Mann đã phải nén đau lái xe tới nhà bạn của anh để nhờ người này đưa tới bệnh viện.

     Amarjit Mann với hai bàn tay bị bỏng và chiếc Galaxy S7

    Amarjit Mann với hai bàn tay bị bỏng và chiếc Galaxy S7

    "Tôi lấy nó ra khỏi túi và nó nổ ngay khi đang trong tay tôi. Tôi đã sốc khi nhìn thấy khói bốc nghi ngút. Anh không tưởng tượng được những điều như thế này đâu. Nó là một cơn ác mộng. Galaxy S7 là một quả bom mà anh có thể mang theo người", Amarjit Mann chia sẻ.

    Chiếc Galaxy S7 bị nổ được Mann mua khoảng 6 tháng trước với giá gần 1.000 USD. Nhà mạng của Mann khuyên anh nên liên hệ trực tiếp với Samsung. Mann chia sẻ rằng anh sẽ liên hệ với Samsung và đâm đơn kiện hãng điện tử Hàn Quốc nhằm đòi bồi thường cho những vết thương trên tay và khoản lương mà anh không được nhận trong thời gian nghỉ dưỡng thương. Mann là một thợ cơ khí và những vết thương này khiến anh phải nghỉ làm từ 8 tới 9 ngày.

    Theo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ