Một người phụ nữ tử vong sau khi bị chó cắn
Bị chó cắn nhưng không đến bệnh viện tiêm ngừa mà đến thầy lang lấy nọc, 1 người phụ nữ đã tử vong vì bệnh dại.
- Mẹ nghèo khóc cạn nước mắt vì số tiền bán lợn để chữa ung thư cho con bị lửa thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn trước cổng BV Nhi
- Gợi ý 11 món ăn cho bữa sáng và trưa giúp giảm cân theo hướng dẫn của HLV, đẩy nhanh hành trình giảm mỡ
- Không thể tin nổi: Càn Long - Hoắc Kiến Hoa bị Lệnh Phi cho uống "rượu bổ", thị tẩm cùng lúc 4 người
Ngày 19/9, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa có thêm 1 ca tử vong do bị bệnh dại.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22/7, bà Nguyễn Hồng Ph. (67 tuổi, ngụ ấp Thị Tường B, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước) đã bị chó cắn vào bàn tay.
Do chủ quan nên bà Ph. đã đến 1 thầy lang trên địa bàn huyện Trần Văn Thời để "lấy nọc" thay vì đến cơ sở y tế để tiêm ngừa bệnh dại.
Đến ngày 12/9, bà Ph. có dấu hiệu như: tay chân bủn rủn, mất ngủ, mệt mỏi… Sau đó, người nhà đã đưa Ph. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị, bác sĩ chuẩn đoán bà sốt nhiễm trùng.
Bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song do sức khỏe bệnh nhân diễn biến theo chiều hướng xấu nên đã tử vong vào ngày 15/9.
Theo đó, trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã có 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, 2 trường hợp ở huyện Đầm Dơi, 1 trường hợp ở huyện Trần Văn Thời và trường hợp của bà Ph.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Robot hút bụi chục triệu vẫn dính điểm yếu này, đại diện Dyson tuyên bố: "khai tử nó chính là kim chỉ nam"
Trong cuộc phỏng vấn, đại diện Dyson cho biết việc khai tử điểm yếu thiết kế này từ lâu đã là kim chỉ nam phát triển của hãng, cùng nhiều câu chuyện xoay quanh Spot+Scrub AI.
-
Cựu sếp PlayStation thú nhận: Đưa game lên PC không phải muốn mà là bắt buộc