Một phụ nữ rải tiền trên đường không tiếc tay
Ước tính số tiền cô gái rải trên đường từ 17 triệu đến 33,5 triệu đồng.
Mới đây, tại quảng trường Vạn Đạt, thành phố Ninh Ba, Trung Quốc xảy ra một sự việc hy hữu thu hút sự quan tâm của dư luận: một phụ nữ kỳ quặc không hiểu vì lý do gì lại rải tiền khắp nơi, gây náo loạn cả một đoạn đường.


“Ban đầu, cô ấy rải tiền ở khu vực dành cho người đi đường nghỉ ngơi ở bên trong quảng trường Vạn Đại. Được chừng 10 phút thì nhân viên an ninh đến nhắc nhở nên cô ta lại đi ra ngoài quảng trường và rải tiền tiếp”, một phụ nữ họ Trịnh cho biết.
Cô ta vừa vứt tiền ra phố, vừa lẩm bẩm nói: "Tôi sẽ cho các người biết thế nào là vui vẻ. Tôi ném tiền, các người nhặt tiền, như thế chính là vui vẻ ." Cô Trịnh thuật lại lúc đó có rất nhiêu người nhìn thấy, cũng có không ít người bám gót cô gái để nhặt tiền. Khoảng 12h16, người phụ nữ kỳ quặc mới rải hết số tiền trong túi và đi về phía bến xe buýt.
“Chắc phải 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) đến 1 vạn tệ (khoảng 33,5 triệu đồng) ấy chứ, cô ta rải gần nửa tiếng đồng hồ toàn tờ 100 nhân dân tệ. Tôi thấy việc làm của cô gái này không giống chiêu trò quảng cáo của các công ty đâu”, cô Trịnh nói.
Khi phóng viên liên hệ với phòng quản lý quảng trường Vạn Đại, họ cho biết không hề sắp xếp chuyện này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép