Những tưởng lôi kéo được thêm đồng minh, vợ chẳng ngờ lại nhận về gạch đá nhiều không kể xiết.
- Dân mạng cười ngất với cô gái làm bánh trung thu bằng lò vi sóng, hình thức đã không ra gì mà vị thì "cún cũng không chịu ăn"
- Những "siêu phẩm" bánh trung thu chứng minh có những người chỉ nên ngồi ăn chứ đừng nên vào bếp!
- Cười ra nước mắt với chuyện kén rể mùa Trung thu: Cắt được 1 chiếc bánh nướng thành 24 miếng nguyên vẹn thì cho cưới
Dân gian thường có câu đùa rằng hàng ngoại luôn tốt hơn hàng nội, ý chỉ những cô gái sau khi đi lấy chồng và về làm dâu nhà người luôn hướng về phía nhà mẹ đẻ của mình, muốn bù đắp công ơn sinh thành của cha mẹ. Tất nhiên đó cũng chỉ là một câu nói đùa, nhưng phần nào người ta cũng ngầm hiểu sự phản đối của dân tình với nếp nghĩ và lối sống thiên vị nhất bên trọng, nhất bên khinh của các nàng dâu trẻ.
Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một bài đăng về chủ đề này khi nàng dâu K.D bộc bạch câu chuyện thật của gia đình mình xoay quanh hộp bánh Trung thu. Nội dung câu chuyện được đăng tải trên nhóm kín như sau:

Chị vợ cảm thấy ấm ức và chạnh lòng khi bị chồng cho là mình thiên vị bên ngoại hơn.
Theo như những gì K.D chia sẻ, chị đã từng mua tặng bố mẹ chồng một hộp bánh Trung thu cách đây một tháng. Vừa qua, chị lại mua thêm 1 hộp bánh khác của nhãn hiệu khá nổi để đem về biếu mẹ đẻ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chồng chị K.D phát ngôn ra câu này: "Em có chụp đăng lên đừng tag tên anh, mắc công gia đình anh không vui rồi nghĩ này kia, nghĩ rằng em thiên vị mua cho mẹ em bánh hàng hiệu còn mua cho gia đình chồng loại bánh không có tên tuổi gì."
Quá ấm ức vì bị chồng trách cứ thiên vị bên ngoại hơn bên nội chỉ từ hộp bánh Trung thu, chị K.D quyết dốc lòng lên MXH để nghe ý kiến từ phía chị em. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này cũng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của người vợ trẻ, nhiều người lại cảm thấy trong câu chuyện này đúng là chị cũng có phần sai thật, thậm chí không chỉ sai một mà sai tới hai.
Cụ thể, nhiều người cho rằng đã là đồ mang biếu bố mẹ hai bên gia đình thì tốt hơn hết nên mua cùng loại, cùng giá tiền và biếu cùng thời điểm, như vậy mới đồng đều. Đặt địa vị như anh chồng, việc anh ấy cảm thấy chạnh lòng khi vợ mua cho nhà ngoại bánh có thương hiệu, còn mua cho nhà mình bánh bình thường cũng chẳng sai.

Hội chị em chỉ ra 2 lỗi sai mà nàng dâu K.D mắc phải trong câu chuyện.
Bên cạnh đó, chị em còn cho rằng chính cái tính "sống ảo" trên facebook của người vợ trẻ mới là khởi nguồn của mọi sự rắc rối. Không khoe thì sẽ không ai biết, chồng cũng như gia đình chồng chẳng có cớ soi mói hay tị nạnh điều gì. Chốt hạ, chị em đều khuyên nàng dâu K.D nên bớt bớt lại thói quen này một chút.
Ngoài ra, khác với các ý kiến trên, một số người nhận định rằng tính anh chồng cũng thuộc dạng so đo và hơn thua được mất với gia đình vợ. Đáng lẽ bản thân anh không thể mua quà biếu hai bên gia đình, nay vợ làm điều đó phải động viên mới đúng, đằng này lại tị nạnh chỉ vì hộp bánh Trung thu nhà mình không có giá trị thương hiệu bằng hộp bánh Trung thu biếu bên nhà ngoại.
Hiện tại, bài đăng này vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo dân tình. Để lại nhận xét dưới câu chuyện, mỗi người lại có một ý kiến khác nhau. Người cho rằng con dâu không sai, cũng có người cho rằng con dâu chưa khéo. Nhưng chung quy lại, chị em vẫn nhắc nhở nhau rằng: lần sau, có mua biếu nhà nội nhà ngoại cái gì thì hãy cứ mua giống nhau y hệt, cho đỡ phải thắc mắc!