Năm 2016, vẫn còn có người đàn ông nói: “Chuyện em xăm mình, bố mẹ anh không thích!”
Với lý do người yêu có hình xăm, sau 2 năm yêu nhau, chàng trai đã không cưới mà đòi chia tay.
- Cô gái Phú Thọ vướng nhiều thị phi bởi hình xăm song phượng
- Thay vì dạy phụ nữ phải biết bảo vệ bản thân, sao không dạy đàn ông không được hiếp dâm!
- Cuộc sống sẽ thú vị hơn biết bao nếu nàng tậu cho mình một hình xăm nhỏ xinh thế này
- Cô gái xinh đẹp mang hình xăm “chấm phẩy”: “Chấm phẩy, chứ không phải chấm hết!”
Trên một diễn đàn mạng dành cho phụ nữ, một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện chia tay người yêu sau 2 năm gắn bó, với lý do chẳng biết nên khóc hay cười. Theo lời anh chàng bạn trai, họ không thể tiến xa với nhau được, vì gia đình anh là người Bắc, bố mẹ khó tính và không chấp nhận chuyện có một người con dâu có hình xăm trên người.
Cô gái chia sẻ, cô hiện tại có 3 hình xăm, một gần xương quai xanh, một sau vai, một dọc cánh tay. Những hình xăm của cô không quá lớn, nhưng không phải thuộc chỗ dễ che. Cô chia sẻ, khi xăm những hình mà cô cảm thấy là có ý nghĩa và quan trọng với tâm hồn mình, cô cũng biết trước sẽ có nhiều người như bạn trai (cũ) của cô phản ứng tiêu cực. Anh chàng người yêu (cũ) này đã biết chuyện cô xăm hình từ trước khi họ đến với nhau, và cô đã “giao hẹn” trước, nếu cảm thấy không yêu nhau được vì hình xăm, đừng tán tỉnh cô cho mất công. Tuy nhiên, sau 2 năm, cô nhận được lời chia tay với lý do “cổ lỗ sỹ” trên, khiến bản thân cô cảm thấy rất tủi thân.
Anh chàng viện cớ gia đình khó tính, không chấp nhận một nàng dâu xăm hình để chia tay người yêu.
Một tin nhắn khác của hai người, trong đó anh chàng cũng "tự thú" mình không thích con gái xăm trổ.
Phụ nữ xăm hình = phụ nữ hư hỏng?
Nội tình câu chuyện tan vỡ giữa cô gái xăm hình và sự ngần ngại của anh chàng bạn trai gốc Bắc, chẳng rõ có phải vì những hình xăm thật không, nhưng việc nhiều “nhà trai” có thói quen đánh giá cô con dâu tương lai, và cả những phụ nữ khác qua hình thức, cũng như cân đong đo đếm những phẩm chất mà họ cho rằng cần phải có của một người phụ nữ là hoàn toàn có thật. Cái hình xăm, nó chỉ là một trong vô vàn cái cớ mà người ta có thể vin vào để từ chối tìm hiểu về tâm hồn, tính cách thật của một cô gái. Phải chăng, trong tâm thức của nhiều người, phụ nữ xăm hình = phụ nữ hư hỏng? Tôi quen biết nhiều phụ nữ mang trên mình những hình xăm, nhiều người trong đó có một cuộc sống trong mơ, kiếm tiền như nước, chồng đẹp trai, tài giỏi, các con ngoan, và bản thân họ là người cá tính, suy nghĩ chín chắn và thành công trong sự nghiệp. Nếu hình xăm đồng nghĩa với việc họ hư hỏng, tôi cũng mong được “hư hỏng” như thế. Bên cạnh đó, tôi cũng biết, có đầy cô gái nhu mì, ngọt ngào và (có vẻ) ngoan từ trong trứng, thực ra là những người rất vụng về, ỷ lại và toan tính.
Chỉ vì một hình xăm mà cô gái trẻ bị đánh giá tiêu cực, liệu có công bằng?
Rồi chuyện cô này cô kia bị chê “người gầy bé như mo nang, ngực lép như cá rô đực thế kia làm sao đẻ được”, “mắt lá dăm lại còn hơi xếch, phải cẩn thận”, “gò má cao quá, có tướng sát phu”, “chân đi hai hàng, mông xệ kiểu kia, không vô duyên thì cũng trăm thằng nghìn thằng rồi”, “đến nhà ra mắt mà nói cười hô hố, ăn uống tự nhiên kiểu này, rước về làm dâu chắc nó ngồi lên đầu mình”… cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Thật lạ, khi người ta tự cho mình cái quyền đánh giá ai đó, đặc biệt là phụ nữ qua những biểu hiện bề ngoài rồi so sánh với những quan niệm của họ về một cô gái tốt. Có lẽ, nên chấm hết cái thời mà gia đình người đàn ông tự cho mình cái quyền “đóng khung” người yêu/vợ tương lai của con mình vào một hình mẫu nào đó, và chấp nhận những khác biệt. Cuối cùng thì, người chung sống cả đời với người đàn ông, người sẽ cùng san sẻ những niềm vui, nỗi buồn, sẽ chấp nhận (hoặc tìm cách biến cải) những điểm dở của anh ta là vợ anh ta, chứ đâu phải gia đình anh ta, đúng chứ? Và cũng đừng quên, cái ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật!
Đàn ông đến cho chúng ta lựa chọn, không phải đến để lựa chọn chúng ta
Với cô gái xăm hình bị bạn trai chia tay, có người khuyên cô ấy nên đi xóa xăm, để khỏi bị dị nghị, để gia đình người kia chấp nhận. Cũng có người bảo, cô có thể tìm cách che đi hình xăm, như mặc quần áo kín đáo hay make-up khéo léo để không ai nhìn thấy. Chị em cũng bảo nhau: thôi thích thì cứ xăm, nhưng xăm nho nhỏ thôi, và xăm chỗ nào kin kín, để chỉ người yêu hay chồng mình có thể nhìn thấy, để vừa thỏa cái thú chơi, vừa được lòng thiên hạ.
Cứ xăm đi vì cuộc đời cho phép, và nếu muốn, hãy xóa nó, nhưng đừng vì ai khác ngoài chính mình, cô gái ạ! (Ảnh minh họa)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD
Nếu Apple nổi tiếng với khẩu hiệu định nghĩa lại các sản phẩm thì ông Tim Cook chính là người định nghĩa lại Apple.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên