Nàng "Cỏ" Goo Hye Sun từng vẽ 100 bức tranh
Thử thách mình với nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nàng Cỏ của “Vườn sao băng” muốn trải nghiệm một cuộc sống mang đầy hương sắc tự tại.

Bạn cảm thấy như thế nào khi được gọi là người đẹp đa tài? Ở một phương diện nào đó, danh hiệu này có gây cho bạn gánh nặng nào không?
Danh hiệu người đẹp đa tài như một lời khen không xứng đáng với tôi vậy. Tuy nhiên tôi rất cám ơn mọi người đã dành cho tôi sự ưu ái đó. Tôi hy vọng mình sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi.
Khi thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau thì việc thành công là thực sự khó khăn. Thế nhưng, mỗi ngày khi tôi trải nghiệm sự thất bại, tôi lại tự nói với mình rằng đây mới đúng là thời điểm dành cho tôi.

"Nàng Cỏ" xinh đẹp, đa tài
Đối với câu hỏi này, tôi muốn hỏi ngược lại rằng tại sao chỉ cần có một nghề nghiệp mà thôi? Tại sao một người chỉ phải làm một công việc?
Tôi tin rằng điều này còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân khi họ chọn lựa điều gì mình muốn làm. Tôi thường làm nhiều việc và liên kết chúng lại với nhau. Chúng không thể tồn tại nếu không có mối liên quan lẫn nhau.
Lúc trước, tôi chỉ muốn tập trung cho lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng mình phải thực sự đa tài để có thể trở thành một diễn viên.
Ví dụ như tôi phải biết bơi chuyên nghiệp trong Boy Over Flowers, tôi phải biết hát như một diễn viên nhạc kịch trong bộ phim The Musical và tôi cũng phải lái máy bay trong tác phẩm Please Captain. Một diễn viên phải thực sự đa tài mới có thể khắc họa được nhân vật vào vai diễn.

Trong cuộc sống, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?
Điều quan trọng nhất đối với tôi đó chính là gia đình. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì gia đình. Tôi không tán thành với quan điểm thể hiện mình là người chuyên nghiệp trong công việc, ưu tiên công việc lên đầu tiên trong khi gia đình đang gặp chuyện buồn. Với tôi, những người mà tôi yêu mến luôn được đặt lên trước công việc.


Goo Hye Sun là một ngôi sao có tài hội họa
Tôi chỉ học vẽ một cách tự nhiên thôi. Giống như mọi người biết vẽ trước khi biết viết, tôi cũng vậy. Gia đình, trường học và tất cả những điều trong cuộc sống đã ảnh hưởng tới tôi.
Tất cả những thứ bình dị lại rất ư đặc biệt đối với tôi. Tôi không bán tranh mình vẽ mà giữ lại tất cả. Tôi có khoảng hơn 100 tác phẩm. Phong cách vẽ của tôi thay đổi dần dần. Gần đây, tôi thường vẽ những tác phẩm có kích thước lớn.
Goo Hye Sun là người như thế nào?
Tôi cảm thấy mình là người có tâm hồn rất tự do. Tôi muốn trở thành một con người tự do và sống cuộc đời tự tại. Tự do ở đây không phải là việc mình có quyền vi phạm pháp luật hay can thiệp đến quyền lợi và tự do của người khác mà là tự do với cuộc sống của chính mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Người dùng Claude Pro tá hỏa vì mất tính năng Claude Code, "sếp" của Claude trấn an: tin ai không tin, lại đi tin ảnh chụp màn hình trên mạng
Trên các nền tảng mạng xã hội và forum, người dùng Claude đang tá hỏa vì một bản cập nhật mới.
-
OPPO ra mắt "máy ảnh Hasselblad bỏ túi", giá từ 29 triệu đồng