"Nàng dâu order": Ơn giời, cuối cùng bà nội cũng đổi thái độ, "cơm bưng nướt rót" sau khi Lan Phương bị tiểu tam hãm hại
Trong tập 7 "Nàng dâu order", cuối cùng bà nội cũng chịu thay đổi thái độ với Yến (Lan Phương) sau vụ cô bị hồ ly tinh bắt cóc đánh đập.
- "Nàng dâu order" tập 7: Lan Phương bị bắt cóc, bà nội lại nghĩ cháu dâu trốn việc và khen hồ ly tinh thế này
- "Nàng dâu order" tập 7: Kịch hay hạ màn, hồ ly tinh tiết lộ cách thức mang bầu giả và bức ảnh trong bệnh viện phụ sản
- "Nàng dâu order": Lan Phương bị hồ ly xô ngã đập đầu bất tỉnh, nguyên nhân của vụ bắt cóc tống tiền là đây?
- "Nàng dâu order" Lan Phương kể bí mật không ngờ: Bố chồng Tây về Việt Nam 1 tháng để phụ con dâu làm điều này
- "Nàng dâu order": Giật mình xem cảnh "hồ ly" Phương Oanh vác ghế tấn công Lan Phương, bất ngờ nhất là bình luận của khán giả
Ở nửa đầu tập 7 Nàng dâu order, khán giả điên tiết vì thái độ của bà nội dành cho Yến (Lan Phương) bao nhiêu thì ở cuối tập phim, người xem lại thấy hả hê bấy nhiêu khi cuối cùng bà nội cũng chịu thay đổi cái nhìn, không những vậy còn "cơm bưng nước rót" tận giường chăm sóc cháu dâu.
Nhờ có Phong (Thanh Sơn) tới cứu kịp thời, Yến đã thoát khỏi tay Vy (Phương Oanh), đồng thời ả hồ ly tinh cũng bị lực lượng chức năng giải đi. Khi trở về nhà đoàn tụ với chồng, Yến đã bộc bạch rằng ban đầu cô rất giận Phong, vì anh là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện. Nhưng sau cùng, chứng kiến Phong liều mạng vì mình, cô nhận ra rằng việc được trở về an toàn bên cạnh người thương mới là quan trọng nhất.
Về phía bà nội, sau khi Yến trở về thì bà cũng thay đổi thái độ, cơm bưng nước rót tận giường cho cháu dâu. Thay vì gương mặt mỉa mai, khó chịu như mọi lần, giờ đây bà nội còn biết nở cả nụ cười hiền hậu khuyên cháu dâu nên ăn cháo tẩm bổ cho lại sức.
Thực ra lúc Yến bị bắt, bà nội cũng đã tỏ ra lo lắng cho cô. Bà còn thắp hương cầu xin chồng mình ở nơi chín suối phù hộ độ trì cho "cháu Yến". Còn khán giả thì thở phào vì ở cảnh này, bà nội đã không xin phù hộ cho... chắt nội luôn một thể.
Khi Phong và ông Phú chạy đi điều tra tung tích của Vy, bà nội cũng gọi điện cho Phong nói rằng mình có một chút tiền tiết kiệm và muốn góp sức để Phong đưa tiền chuộc cứu Yến ra. Xem ra, bà nội cũng chỉ khó tính, vô lý và cổ hủ thôi chứ cũng chưa đến nước cạn tình cạn nghĩa.
Tuy thái độ của bà nội dành cho Yến đã tích cực hơn nhưng không có nghĩa là bà sẽ "dễ thương" với cả thiên hạ, mà cụ thể ở đây là mẹ ruột của Yến. Khi mẹ Yến tới thăm con và than khóc rằng từ khi đi lấy chồng, Yến chịu quá nhiều khổ sở thì bà nội không ngại "vỗ mặt" thông gia bằng cách nói rằng, Yến ở gia đình bà được đối xử tử tế, chẳng có gì là khổ sở như lời mẹ cô nói cả.
Nhưng Nàng dâu order mới phát sóng tới tập thứ 7, đường còn dài kịch hay còn nhiều, chẳng có lẽ bà nội lại thay đổi sớm như thế? Mối quan hệ giữa bà và cô cháu dâu Yến còn có sóng gió nào nữa không?
Đón xem những tập tiếp theo của Nàng dâu order lên sóng VTV3 vào tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?