Bị lừa đảo bán hàng đa cấp qua Facebook, sinh viên chịu đòn ngay tại công ty

    Tuấn Ori,  

    Clip sinh viên bị đánh tại công ty đa cấp đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

    Cộng đồng mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt clip ghi lại cảnh công ty Thiên Ngọc Minh Uy đe doạ, đánh hai sinh viên tới huỷ hợp đồng. Được biết nguyên nhân chính là do Lê Quốc Đạt (sinh năm 1995), sinh viên năm nhất bị dụ dỗ tham gia vào công ty này do có người kết bạn trên Facebook lôi kéo.

    Bị lừa đảo bán hàng đa cấp qua Facebook, sinh viên chịu đòn ngay tại công ty
     

    Sau khi mang học bạ và một số giấy tờ tới công ty Thiên Ngọc Minh Uy, Đạt được giới thiệu công việc nhàn hạ nhưng thu nhập khủng, với điều kiện cậu phải mua máy lọc nước Ozon với giá 7 triệu đồng. Là sinh viên năm nhất, không có nhiều tiền nộp nên khi ở trụ sở công ty (Định Công, Hà Nội), có một nhân viên lập tức dẫn cậu tới hiệu cầm đồ để cầm cố số giấy tờ mang theo.

    Sau khi cầm cố giấy tờ và hoàn tất hợp đồng, lo lắng vì không đủ tiền chuộc giấy tờ, Đạt tìm kiếm thông tin về công ty Thiên Ngọc Minh Uy và được biết công ty đa cấp này đã lừa đảo rất nhiều người, thậm chí tổng số kết quả tìm kiếm không có một kết quả nào trả về có chiều hướng tích cực.

    Đạt gửi lời "kêu cứu" trên một diễn đàn và được nhiều người giúp đỡ bằng cách cùng cậu tới trụ sở ở Định Công, Hà Nội để yêu cầu huỷ hợp đồng, trong đó có Hoàng Hưng, sinh viên năm 4 đại học (là người thứ hai bị hại).

    Clip được cộng đồng mạng lan truyền.

    Nhóm bạn của Đạt tới công ty gặp các khách hàng mới của Thiên Ngọc Minh Uy và kể tường tận sự việc, nhiều người thấy vậy đã bỏ về. Do việc "lừa đảo" khách hàng bị cản trở, nhân viên của công ty này đã xua đuổi, đe doạ và thậm chí hành hung hai sinh viên.

    Sự việc đang được các cơ quan có chức năng điều tra làm rõ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày