Lizard Squad đã im tiếng sau khi nhận "hối lộ" của ông chủ Megaupload

    Tuấn Anh,  

    Nhóm tạm dừng mọi hoạt động trên mạng xã hội và chấm dứt tấn công DDoS.

    Nhóm hacker "Lizard Squad" khét tiếng đã đánh sập máy chủ game của Sony và Microsoft dịp Giáng Sinh vừa qua có dấu hiệu "ở ẩn" khi ngừng cập nhật twitter cá nhân trong suốt 24 tiếng vừa qua. Trước đó, nhóm này liên tục tweet về kế hoạch cũng như hoạt động của mình trên mạng xã hội.

    Trung Quốc-nước-dragon-thằn lằn

    Lizard Squad đã tấn công PlayStation Network và Xbox Live khiến hai dịch vụ này tê liệt. Tuy nhiên ông trùm Megaupload là King Dotcom đã đưa ra thỏa thuận tặng 3.000 tài khoản vĩnh viễn cho nhóm và họ chấp nhận thả hai "con tin" nói trên.

    Mặc dù nhận 3.000 tài khoản từ King Dotcom nhưng Lizard Suqad cho biết họ sẽ chuyển hướng tấn công sang dịch vụ mã hóa Tor vì lý do "chỉ những kẻ làm việc mờ ám mới sử dụng nó".

    Điểm đáng thú vị là Lizard Squad dường như không chịu áp lực nào từ các nhóm hacker khác hoặc cơ quan chức năng, thậm chí họ sẵn sàng lộ mặt trước công chúng. Một thành viên nhóm này đã trò chuyện với WinBeta và Daily Dot ngay khi họ đang tấn công vào hai mạng lưới game.

    Tham khảo BI

    >> Ông trùm Megaupload "hối lộ" hacker để cứu PlayStation Network và Xbox Live

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ