Nếu biết lý do vì sao Warren Buffet biết chơi đàn ukulele, bạn sẽ thấy thiên tài cũng giống chúng ta

    Tân Phan,  

    Ông cảm nắng một cô nàng tên Betty Gallagher, nhưng mọi chuyện lại không như mơ khi cô đã có bạn trai và không màng tới những lời tán tỉnh của Warren.

    Đó là một câu chuyện tình ngọt ngào, vào năm 1949, nhà tỉ phú tương lai Warren Buffett chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi bắt đầu những mối tình ngốc xít và đáng yêu. Lúc ấy, ông đang là sinh viên tại đại học Pennsylvania nhưng sau đó chuyển sang đại học Nebraska. Warren đã tham gia học hè và đi làm thêm tại cửa hàng nội thất JC Penney’s.

    Và rồi ông cảm nắng một cô nàng tên Betty Gallagher, nhưng mọi chuyện lại không như mơ khi cô đã có bạn trai và không màng tới những lời tán tỉnh của Warren. Quá tức giận, Warren quyết định tìm hiểu xem mình có thua thiệt tên bạn trai của Betty điều gì không. Thì ra, Warren cho biết hắn đã làm được điều mà ông không thể làm lúc đó: chơi đàn ukulele.

    Thế nên, ông quyết định mua và luyện cho bằng được khả năng chơi ukulele để đốn đổ trái tim của Betty. Mọi chuyện không được như ý muốn của Warren, khi mà Betty không mảy may động lòng trước nỗ lực của ông.

    Tuy nhiên, không vì thế mà bỏ cuộc, Warren vẫn chơi ukulele ở cửa hàng ông làm thêm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Năm tiếp theo, nỗ lực của ông đã được đền đáp khi ông gặp một người phụ nữ trẻ có tên Susan Thompson, tuy nhiên mọi chuyện lại như cũ: Susan đang hẹn hò một chàng trai khác.

    Tuy nhiên không vì thế mà nản lòng, Warren vẫn làm bạn với Susan và hay qua nhà cô chơi. Ông liền kết thân với bố của cô vì họ có chung niềm đam mê âm nhạc, bố của Susan biết chơi đàn mandolin cho nên họ thường hòa tấu với nhau mỗi khi Susan đi ra ngoài chơi.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Warren đã chuyển đến New York để học tiếp. Tuy nhiên mỗi khi trở về Nebraska, ông thường hẹn gặp nhà Thomson để chơi. Cuối cùng thì nỗ lực của ông đã được đền đáp: sau không biết bao lần cưa cẩm Susan và kết thân với bố của cô, họ đã dần yêu nhau và tiến đến đám cưới.

    Susan cũng là một ca sĩ tuyệt vời, "Mỗi lần nghe Susie (tên thân mật) hát, nó thật tuyệt đến nỗi khiến tôi nghẹt thở đấy!", Warren chia sẻ về người vợ quá cố của mình. Sau bao nhiêu năm với nhiều vai trò khác nhau: bán hàng, người chồng, người cha, nhà đầu tư, CEO, tỉ phú, v.v... nhưng Warren vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê ukulele của ông. Thậm chí, ông đã đàn ukulele và hát với nghệ sĩ Bon Jovi trong một chương trình từ thiện.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày