Ngày cuối năm, dân mạng mênh mang cảm xúc chia tay năm cũ
Đủ cung bậc cảm xúc khi nhìn lại năm cũ nhiều vui buồn, hào hứng đón năm mới hay những câu chuyện cảm động ngày cuối năm được dân mạng chia sẻ ngập tràn newsfeed.
Phan Ý Yên, cây bút nữ tài hoa đã kể ta nghe câu chuyện của chị, nhẹ nhàng mà thấm thía trong ngày cuối năm như thế này: "Thời điểm cuối năm luôn là lúc khiến lòng người nhiều băn khoăn và do dự nhất. Sau khi ngồi thẫn thờ rất lâu trước màn hình máy tính đã đen ngòm, tôi quyết định đứng lên và đi siêu thị để chuẩn bị cho một bữa tiệc tối ở nhà. Lúc lỉnh kỉnh từ siêu thị bước ra cũng là lúc xe gọi đã đến.
- Có ngồi được thoải mái không em?
- Dạ được chị. Chị cũng mới đi chợ về à? Tối nay nhà mình có liên hoan gì không chị?
- Liên hoan gì đâu em ơi. Chị định nấu cho thằng nhỏ ở nhà nồi canh dưa thịt bò. Hứa với nó suốt cả tháng rồi mà bận quá không làm được. Cứ áy náy suốt.
- Con chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Nó 10 tuổi rồi. Trộm vía may mà ngoan. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Người ngoài nhiều khi cứ hay chép miệng thương mình thiếu này thiếu nọ. Nhưng chị thì thấy đời mình may nhất là tới giờ thấy chẳng thiếu gì nhờ có nó. Thế nên, ngày nào về nhà cũng thấy như năm mới. Chả cần phải chộn rộn bao giờ.
Tôi nhìn thấy chị cười toe toét qua gương. Nụ cười mãn nguyện của một bà mẹ đơn thân hạnh phúc với số phận của mình, con đường của mình. Con đường chị đã đi qua tôi không được biết rõ, nhưng tôi tin hiện tại mà chị đang có hạnh phúc và chân thật hơn của bất cứ ai.
Xuống xe rồi, chị giúp tôi mang đồ vào tận nhà. Tôi cảm ơn chị. Thấy thời điểm cuối năm của mình lấp lánh những hi vọng giản dị. Rằng sẽ có lúc tôi vượt qua được mọi muộn phiền, cắn rứt, hối tiếc và đón nhận mỗi ngày đều bình thản chân thành.
Chúc mừng năm mới!".
Câu chuyện ngọt ngào của Phan Ý Yên khiến lòng ta lắng lại.
Ngày cuối năm cũng là ngày "tổng kết thành tích", như những chia sẻ đầy cảm hứng của blogger nổi tiếng Phan Anh: "Ngày cuối cùng của năm. Ngập đến đầu...
Một năm quá tuyệt vời và hoàn toàn được chìm đắm, được lao động, được sáng tạo và gặt hái một chút thành công với công việc mình yêu thích, niềm đam mê mà mình theo đuổi.
Cách đây đúng 5 năm, mình lập ra trang FB fanpage Esheep Kitchen, để chia sẻ niềm vui làm bánh. Hoàn toàn không ngờ rằng, cũng không hề xác định, hay đặt ra bất cứ mục tiêu gì, hoàn toàn không nghĩ rằng nó lại là một bước khởi đầu lớn, bước ngoặt lớn của mình với một đam mê thích thú ẩn trong con người mình. Điều đó có ai ngờ!
Chia sẻ đầy cảm xúc cùng hình ảnh ngon mắt của chị Phan Anh.
Trước đó, mình chưa bao giờ được học nấu ăn, mơ ước của mình là sắp xếp được thời gian để đi học một quá nấu ăn "tử tế" cho biết thế nào mà học hành. Ai ngờ, khoá học nấu ăn đầu tiên mình được học, lại là giải thưởng lớn nhất của mình từ trước đến nayy: Khoá học ẩm thực Hàn tại học viện ẩm thực quốc tế CCIK Seoul, tháng 8,2015.
Trước đó, mình chưa bao giờ dám nghĩ mình đi thi nấu ăn, hẳn là một cuộc thi nấu ăn với toàn các đầu bếp chuyên nghiệp và tầm cỡ thế giới.
Trước đó, mình chưa bao giờ nghĩ, một food blogger Vietnam lại có thể may mắn được lọt vào Top 5 đầu bếp thế giới của 1 cuộc thi tầm cỡ về văn hoá đến vậy. Hu hu hu.
Ngày mình đoạt giải nhất ở Việt Nam. Điện thoại hết pin, không nhắn được cho mẹ.
Về đến nhà, thấy bà già phụng phịu thủng thẳng sang chơi. Bà bước vào sân, mình lao ra, hít môt hơi dài cố gắng bình tĩnh bảo: Mẹ ơi con thắng rồi đấy, con giải Nhất rồi.
Bà mặt xị ra bảo: Ừ, mẹ vừa thấy chồng con báo rồi. Ừ nhất thì nhất. Chúc mừng cái đam mê điên rồ của con.
Ôi! Mẹ tôi! Trong mắt mẹ tôi luôn nghĩ tôi là một họa sĩ tài năng cơ. Một bài báo bé tý viết về tôi dưới tên gọi hoạ sĩ 'Phan Ngọc Anh" bà cũng khoe loạn lên, mọi giải thưởng từ lớn đến bé, huy chương nọ kia về tranh vẽ của tôi bà với ông đều giữ như giữ vàng,
Và tuyệt nhiên không bao giờ ông bà nghĩ con gái ông bà lại bỏ hết, bỏ hết để đi theo tiếng gọi của đồ ăn. Xong giờ lại còn tên là Phan Anh (Esheep).
Chết mất!
Một năm trôi qua như một giấc mơ.
Cảm ơn năm 2015 quá sôi động, bất ngờ, tuyệt vời, hạnh phúc.
Cảm ơn gia đình, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp và các cộng sự luôn ở bên bạn Phan Anh Esheep.
Chúc mọi người quanh tôi năm mới 2016 cực kỳ tuyệt vời".
Hình ảnh xinh tươi của chính mình được quý cô này chia sẻ, như một lời chào năm cũ.
Cảm giác thư thả cuối năm bên món ăn yêu thích cũng được dân mạng chia sẻ.
P/s: mùa cũ ngủ yên nhé!"
Những lắng lòng với quá khứ khiến cảm xúc ngày cuối năm chùng lại.
"Cuối năm
Cùng đón chờ năm mới ngọt lành
Ban mai sẽ về
Nâng ly bên nhau
Cho bên em hát ca lên
Nỗi đam mê vẫn tràn căng
Bay trong lời ca
Vượt giông tố"
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người đặc biệt đối với tôi, đó là những bệnh nhân tôi được khám trực tiếp hay những bạn nhỏ Việt Nam mà tôi chưa từng gặp mặt.
Một lần nữa con lại lỡ hẹn với gia đình, lại một cuối năm nữa con không có mặt sum họp gia đình, nhưng ở đây, giáng sinh và cuối năm năm nay, con làm được điều con thích, tự tay thiết kế bữa ăn dinh dưỡng cho những bác lớn tuổi, không có gia đình tại Worcester. Và thật hạnh phúc khi được đón năm mới với họ. Chúc mọi người năm mới sức khỏe thành công và hạnh phúc".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Kỷ nguyên AI đang định hình ngành công nghệ, ông Tim Cook ra đi và Apple chọn một kỹ sư phần cứng kế nhiệm: Đúng người nhưng có đúng lúc?