Vì Thảo Cầm Viên là nơi có không gian rộng, thoáng mát, vé vào cửa thấp hơn những khu vui chơi khác, chỉ 50 ngàn vé người lớn và 30 ngàn vé trẻ nhỏ nên được các bậc phụ huynh chọn lựa. Hầu hết mọi dịp nghỉ lễ đều đông đúc người.
Thảo Cầm Viên luôn là là địa điểm đến yêu thích của trẻ nhỏ bởi có nhiều loài động vật.
Không chỉ người dân ở TP.HCM mà những người dân ở các tỉnh lân cận cũng tay xách nách mang theo trẻ nhỏ, hành lý đến đây. "Tôi muốn đưa các bé đi chơi ở đây, phần vì Thảo Cầm Viên là nơi nhiều cây xanh mát mẻ, nên mọi người cũng tranh thủ “trốn” nắng. Quan trọng hơn là bé được tìm hiểu về các loài thú, hiểu biết thêm thế giới muôn loài", anh Phan Chí (Đồng Nai) chia sẻ.
Xe điện đưa khách đi tham quan luôn đông đúc khách.
Buổi sáng, thời tiết ở Thảo Cầm Viên không quá nắng, nhiều phụ huynh chỉ cần đội mũ cho con thay vì phải che chắn kín mít khi ra đường như mọi khi.
Các chuồng thú đều đông nghẹt người lớn trẻ nhỏ.
Tốp này đi ra, tốp khác lại vào chiêm ngưỡng thú.
Mọi người chen chúc nhau trên cầu để xem những bầy hươu chơi đùa.
Chuồng thú của voi luôn thu hút trẻ nhỏ. Nhiều em thích thú với sự thân thiện của loài voi. Có trẻ mang theo cả mía làm thức ăn cho voi.
Ở ngay lối vào Thảo Cầm Viên, một sân khấu lớn được dựng ra, làm sân chơi cho các bé.
Buổi trưa, hầu hết gia đình đều trải sẵn bạt, áo mưa, bày biện thức ăn, nước uống mang theo để nghỉ ngơi.
Có gia đình mang theo cả võng cho trẻ nghỉ ngơi.
Cẩn thận hơn, nhiều bố mẹ mang theo cả lều bạt.
Trời về trưa càng nắng nóng, oi bức do đông người.
Nhiều trẻ nhỏ khóc thét vì trời nóng, người đông.
Không chỉ ở Thảo Câm Viên, mà các khu du lịch khác tại TP.HCM như Suối Tiên, Đầm Sen... đều đông đúc người dân. Tại Suối Tiên, cổng vào luôn "nêm" chật người.
Bên trong Suối Tiên, nhiều khu vực không còn chỗ trống. Người dân ở TP.HCM và các tỉnh đều tranh thủ ngày nghỉ lễ rủ nhau đi chơi.