Nghiện sống ảo, cô Kim siêu vòng ba bị cướp mất hơn 10 triệu USD

    Long.J,  

    Thói sống ảo của Kim Kardashian đã vô tình tiếp tay cho những tên trộm - lời cảnh tỉnh cho những thanh niên nghiện mạng xã hội!

    Kim Kardashian - cô Kim siêu vòng ba đã bị khống chế bởi 5 người đàn ông có vũ trang, giả dạng cảnh sát trong một khách sạn ở Paris vào tối chủ nhật vừa qua. Làm cách nào những tên cướp có thể lần theo chính xác vị trí của cô?

    Ngôi sao truyền hình thực tế đang chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week) tại nhà riêng bên trong khách sạn Pourtalès. Kim đang ở một mình trong phòng thì những tên cướp giả dạng cảnh sát đã đột nhập, dí súng vào đầu Kim, bắt trói và bịt miệng cô rồi ném vào bồn tắm. Bọn cướp đã lấy đi hơn 10 triệu USD đồ trang sức trong đó có chiếc nhẫn kim cương trị giá 4,5 triệu USD mà Kayne West đã tặng cô. Vụ cướp chỉ diễn ra trong 6 phút, may mắn Kim không bị nguy hiểm đến tính mạng.

     Chiếc nhẫn kim cương trị giá 4,5 triệu USD

    Chiếc nhẫn kim cương trị giá 4,5 triệu USD

    Đây rõ ràng là một vụ trộm đã được lên kế hoạch kỹ càng. Theo tờ New York Post, bọn cướp biết chính xác Kim đang ở nơi nào trong khách sạn. Vào đêm vụ cướp xảy ra Kim đã cập nhật thông tin của mình lên mạng xã hội nhằm thông báo mình đã đến căn hộ riêng ở Pourtalès.

    Chúng ta đều có thể biết đây là khách sạn Pourtalés vì những cửa sổ độc đáo đằng sau, một tìm kiếm Google đơn giản cho thấy ngay căn phòng có cửa sổ tương tự bên trong khách sạn.

     Ảnh do Kim đăng tải(trái) và kết quả tìm kiếm qua Google(phải)

    Ảnh do Kim đăng tải(trái) và kết quả tìm kiếm qua Google(phải)

    Ngoài ra, cô còn đăng tải rất nhiều video lên Facebook và Snapchat khi ở trong căn hộ vài ngày trước vụ cướp.

    Cùng ngày trước đó, Kim đã đăng một bức ảnh lên Instagram, nói đùa rằng vệ sĩ Pascal Duvier luôn có mặt trong những tấm hình của cô. Theo báo cáo, Duvier hộ tống hai chị em của Kim là Kourtney Kardashian và Kendall Jenner tại một câu lạc bộ trong khi vụ cướp xảy ra, thật quá đen cho cô Kim siêu vòng ba. Và biết đâu chính những kẻ tấn công đã theo dõi lịch trình của anh chàng vệ sĩ này trước khi ra tay.

     Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đúng hôm bị cướp thì lại vắng mặt

    Lúc nào cũng kè kè bên cạnh, đúng hôm bị cướp thì lại vắng mặt

    Là một người nổi tiếng, tất nhiên Kim có khả năng bị theo dõi bởi các tay săn ảnh (paparazzi). Vào năm 2014, một tài khoản Twitter chuyên theo dõi người nổi tiếng đã đăng tải địa chỉ căn hộ xảy ra vụ cướp của Kim và Kayne. Những kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này cũng đã công khai mô tả chi tiết và nội thất lên mạng. Còn gì hời hơn khi kẻ xấu có được những thông tin này!

     Khách sạn Pourtales trên đường Rue Tronchet ở Paris

    Khách sạn Pourtales trên đường Rue Tronchet ở Paris

    Đây không phải lần đầu tiên thói nghiện "khoe khoang" trên mạng xã hội gây ra rắc rối cho người dùng. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cảnh sát đã ghi nhận nhiều vụ như bắt cóc, trộm cắp và cả án mạng do người sử dụng đăng tải quá nhiều thông tin cá nhân, thói quen, địa chỉ nhà...lên mạng xã hội, vô tình đã tiếp tay cho kẻ xấu. Vụ việc lần này của Kim Kardashian thêm một lời cảnh tỉnh nữa cho bất cứ ai thích "sống ảo".

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày