Ngủ quên trong buồng lái máy bay nhưng phi công Úc đã may mắn thoát chết, chỉ bay quá điểm hạ cánh gần 50km

    Chíp,  

    Anh chàng phi công không xác định danh tính này đã kịp thức dậy và quay lại điểm hạ cánh.

    Mới đây, một phi công của hãng Vortex Air đã bị cáo buộc ngủ quên ngay trong khi đang thực hiện một chuyến bay thương mại. Đêm hôm trước anh ta đã phải đối phó với một rắc rối cá nhân và không ngủ đủ thời gian cần thiết. 

    Sáng sớm ngày hôm sau, 8/11, phi công này lên chiếc máy bay Piper PA-31 Navajo Chieftain ở Devonport, Tasmania, để một mình thực hiện chuyến bay dài 241 km tới Đảo Vua ở eo biển Bass. Giữa chuyến bay, vì quá mệt, anh chàng phi công ngủ gục ngay trong buồng lái sau khi bật chế độ tự động điều khiển. 

    Ngủ quên trong buồng lái máy bay nhưng phi công Úc đã may mắn thoát chết, chỉ bay quá điểm hạ cánh gần 50km - Ảnh 1.

    Máy bay Piper PA-31 Navajo Chieftain

    Phát hiện ra chiếc máy bay không hạ cánh đúng như dự kiến, đài kiểm soát không lưu đã gọi rất nhiều cuộc cho viên phi công nhưng không được. "Rõ ràng là có vấn đề khi bộ phận kiểm soát không lưu không thể liên lạc được với phi công và máy bay đã bay quá điểm hạ cánh", Vortex Air tuyên bố.

    May mắn là sau đó viên phi công đã hạ cánh an toàn tại Đảo Vua. Cơ quan Hàng không Dân dụng và Cục An toàn Giao thông Úc đang tiến hành điều tra vụ việc và thẩm vấn viên phi công. Kết quả của cuộc điều tra sẽ được công bố vào đầu năm tới.

    Vortex Air từ chối tiết lộ danh tính của viên phi công và cũng không chia sẻ những biện pháp mà hãng này có thể áp dụng để ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Theo Guardian, sau khi tỉnh dậy và hạ cánh an toàn trên Đảo Vua, viên phi công vẫn tiếp tục được điều khiển những chuyến bay khác trong ngày.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày