Người cảnh sát "đánh lạc hướng" để em bé không phải chứng kiến cái chết của cha
Người cảnh sát chỉ tay “đánh lạc hướng” em bé nhằm tránh cho bé bị sốc sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.
Jessica Matrious, người chụp bức ảnh cảm động, cho biết: Lúc đó viên cảnh sát đang “đánh lạc hướng” em bé, một nạn nhân trong vụ tai nạn, để tránh cho em bị sốc trước cảnh tượng thảm khóc phía sau.

Vụ tai nạn xe hơi xảy ra trên đường Interstate 76, Brighton, Anh. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe hơi bị lật ngửa giữa đồng cỏ. Cảnh sát cho biết, trong xe có hai người lớn và bốn trẻ em. Theo Jessica, người đi ngay đằng sau, chiếc xe SUV bị nổ lốp, mất lái, lao xuống đồng cỏ và bị lật ngửa. Cả sáu người bị văng ra ngoài.
Một người phụ nữ lớn tuổi và một đứa trẻ được đưa tới bệnh viện bằng xe cảnh sát. Ba đứa trẻ còn lại đến bệnh viện bằng xe cứu thương sau.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng, ba em nhỏ bị thương nhẹ.
“Chiếc xe cua phải rất gấp và lăn mấy vòng.” – Jessica nhớ lại. “Ngay lập tức, tôi đỗ xe vào lề và chạy đến hiện trường xem mình có thể giúp gì được không?”
Jessica là một trong những người đầu tiên gọi cảnh sát trợ giúp. Cô cũng chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn. Một trong những bức ảnh đó chụp viên cảnh sát Brighton đang bế một em nhỏ, dường như đang nỗ lực đánh lạc hướng em để không chú ý đến hiện trường tai nạn đáng sợ phía sau.

Chiếc xe bị nổ lốp, mất lái, những người ngồi trên xe cũng không thắt dây an toàn đầy đủ.
“Thật khủng khiếp khi chứng kiến một tai nạn như vậy, nhất là khi có thể ngăn chặn hậu quả xảy ra. Nếu người cha đeo dây an toàn, có lẽ ông ấy vẫn sống.”
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa