Người dân mắc võng, uống bia trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam chờ mua vé AFF Cup 2018
Sau khi không mua được vé chung kết AFF Cup 2018 như mong muốn, một số người hâm mộ phi xe 3 bánh vào chặn lối ra vào trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Tới 16h ngày 10/12, VFF chính thức phát đi thông báo về việc dừng bán vé cho lực lượng thương binh. Theo ghi nhận trước đó, sáng 10/12, có khoảng hơn 100 giấy hẹn (mỗi giấy hẹn tương đương 2 vé) được VFF ưu tiên phát tới những thương binh có mặt sớm nhất.
Không đồng tình với thông báo này, những người dân không mua được vé tỏ ra rất bức xúc. Họ rủ nhau đánh xe 3 bánh tới chặn trước lối ra trụ sở VFF.
Hàng trăm người hâm mộ được cho là "thương binh" tập trung vừa uống bia, vừa chặn cửa trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Họ mắc võng trên xe, nằm chờ ngay lối ra vào trụ sở VFF, khiến nhân viên ở đây "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Thậm chí có những người mang theo bia để uống.
Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để "cố thủ" với ý định chỉ rời đi khi có vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 trong tay.
Đa phần những người có mặt đều khá lớn tuổi và mặc trang phục giống thương binh, sử dụng phương tiện xe ba bánh.
Họ mang theo những bức ảnh, mặc trang phục đính nhiều huy chương.
Đám đông đã tập trung từ 10h sáng nay và đến hiện tại là 17h30 phút vẫn chưa có ý định rời đi. Trình trạng này đã từng diễn ra ở những lần bán vé trước, nhưng lực lượng an ninh cũng bất lực trong việc bảo vệ trụ sở VFF.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa