"Người giữ lửa DJ Việt" Mỹ Quyên ra đi khi tuổi còn quá trẻ
Cô gái sinh năm 1982, người được mệnh danh là "Ngưỡi giữ lửa cho DJ Việt", người được nhiều người yêu mến gọi bằng cái tên thân thương - Bo, người khiến ta phải nhìn khác đi về cụm từ "nữ DJ" đã ra đi khi niềm đam mê vẫn cháy bỏng.
Một gia đình nhỏ
Mỹ Quyên theo đuổi nghề DJ đã nhiều năm. Môi trường làm việc phức tạp đã khiến nhiều người nhìn cô như một đứa con gái hư hỏng. Đó cũng là cái nhìn chung của nhiều người với những người như Quyên. Vậy nhưng, cô gái với khuôn mặt không biết già này lại chọn cho mình một con đường khác. Với cô, đến vũ trường để làm việc chứ không phải để chơi đúng như những gì cô đã từng nói: "Người ta đến vũ trường để chơi còn tôi đến để làm việc."

Mỹ Quyên hạnh phúc trong ngày cưới

DJ Hoàng Anh - chồng của Mỹ Quyên

Con gái nhỏ của Mỹ Quyên
Bỏ lại phía sau
Theo một số nguồn tin, Quyên đã sốt mê man mấy ngày nay vì bị tràn dịch màng phổi. Và cô đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào 7h sáng ngày 25/03/2012. Trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện hàng loạt status bày tỏ sự tiếc thương với tài năng trẻ này. Trước khi nguyên nhân cái chết của cô được công bố, đã có rất nhiều lời bàn tán. Người thì cho rằng cô tự tử, người cho rằng cô bị bạo bệnh. Đến ngày hôm nay, nguyên nhân cái chết của cô đã được xác nhận là do tràn dịch màng phổi dẫn đến viêm phổi cấp. Mọi sự Quyên đã để lại đời, chỉ thương cho cô con gái còn quá nhỏ của Quyên từ nay vắng mẹ.
|
Họ tên: Phạm Đình Mỹ Quyên Tên thân mật: Bo Năm 2004, Mỹ Quyên và Hoàng Anh lên đường sang Malaysia và Đài Loan để dự vòng 1 cuộc thi "Tìm kiếm tài năng trẻ DJ châu Á" lần 1 do Heineken tổ chức. Mỹ Quyên đã giành giải Nhì tại đêm bán kết. |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa