Cảnh sát đã nhanh chóng triển khai công tác điều tra và phòng chống lây truyền dịch bệnh.
- Sợ bạn gái ở nhà mùa dịch buồn chán, các chàng trai nghĩ ra trò nhờ người yêu cắt tóc rồi nhận kết quả không thể buồn... cười hơn
- Vô duyên vô cớ, siêu thị phải đổ bỏ hàng tấn thực phẩm sạch trị giá gần 1 tỷ đồng vì hành động thiếu ý thức của một người phụ nữ
- Thái Lan: Du học sinh được cha mẹ cho đi trốn dịch ở khu nghỉ dưỡng hạng sang nhưng lại tụ tập tiệc tùng với bạn bè rồi bị nhiễm Covid-19
- Thức uống độc đáo giữa mùa dịch COVID-19: Trà sữa kết hợp thuốc y học cổ truyền với tên gọi "Trà sữa khẩu trang N95”
- Nhật ký đau lòng của cô gái mất người yêu trong dịch COVID-19: Nếu có thể kiên trì thêm vài ngày, có lẽ chúng ta không cần đợi đến kiếp sau!
Trang China News đưa tin ngày 24/3, nhiều ngày trước Cảnh sát Đường sắt thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhận được tin báo từ một người phụ nữ: Bạn trai của cô đang ở trên tàu hỏa đã nhiễm COVID-19.
Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút ngày 22/3, Cảnh sát Đường sắt thành phố Trịnh Châu đã nhận được tin báo về người đàn ông họ Vương mắc bệnh COVID-19 đang ngồi ở ghế 19 toa 8 của tàu hỏa số hiệu K1163.
Trung tâm chỉ huy Cảnh sát Đường sắt thành phố Trịnh Châu lập tức thông báo tình hình cho các cơ quan có liên quan thực hiện công tác điều tra nhân sự trên đoàn tàu đó và triển khai phòng chống dịch với họ.
Sau khi thực hiện các biện pháp khử trùng và cách ly các hành khách và tiếp viên đoàn tàu, cảnh sát tiếp tục kiểm tra thông tin vé toa 8 và xác định người ngồi ở ghế 19 đúng là một người đàn ông họ Vương.
Nhưng nhiệt độ cơ thể của người này hoàn toàn bình thường. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của anh Vương. Anh cho biết mình đã lái ô tô từ thành phố Tấn Thành (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) đến Bắc Kinh vào ngày 5/3 và ở đây anh đã cách ly tại nhà trong suốt 14 ngày tiếp theo.
Ngày 19/3, ban quản lý phân khu Bắc Hạ Quan đã cấp giấy xác nhận anh Vương không nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong điện thoại anh vẫn còn lưu ảnh chụp giấy xác nhận này.

Cảnh sát đang kiểm tra thân nhiệt của anh Vương.
Theo lời anh Vương, tối ngày 21/3 sau khi uống rượu, anh và bạn gái họ Thiệu đã cãi nhau. Ngày 22/3 anh đã rời khỏi nhà, đi mua vé tàu ở ga Bắc Kinh Tây đến Tấn Thành. Trước khi lên tàu, anh nói với bạn gái rằng mình sẽ không nhận điện thoại của cô nữa.
Vì người phụ nữ họ Thiệu không thể liên lạc với anh Vương được nên đã báo cảnh sát với nội dung như trên.
Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục xử lý vụ việc của cô Thiệu với các cáo buộc: Trình báo sai sự thật, gây ra tình huống hoảng loạn trong cộng đồng.
Nguồn: China News