Nguyên Khang 2 lần xúc động đến rơi nước mắt trên truyền hình
Nguyên Khang không kiềm được nước mắt khi ngồi ghế nóng của chương trình truyền hình "The TVFace".
- Nguyên Khang, "Lan Cave" - Thanh Hương cười ngất khi làm lồng đèn ở Hội An
- Em rể Mỹ lần đầu về Việt Nam, Nguyên Khang đưa cả gia đình đi nghỉ sang chảnh trên du thuyền Hạ Long
- Em chồng Hà Tăng khẳng định thiếu gia Phillip Nguyễn vẫn còn độc thân, nhận đặt "slot" tuyển chị dâu tương lai
- Nguyên Khang sửng sốt khi con trai Xuân Bắc tiết lộ lý do bố không có tiền
Nguyên Khang vừa tham gia chương trình The TVFace với vai trò giám khảo. Đây là lần đầu tiên MC Nguyên Khang ngồi ghế nóng một cuộc thi chính quy và quy mô về nghề người dẫn chương trình. Sau hành trình dài tìm kiếm gương mặt tiềm năng, chương trình đã có Quán quân là Lan Nhi, Á quân là Phạm Thanh và Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân.
Trong đêm Chung kết vừa lên sóng truyền hình, khi nghe các phụ huynh tâm sự về nỗi lo lắng khi con đam mê với nghề, quyết tâm dự thi, Nguyên Khang lại nhớ về thuở mới vào nghề và cũng khiến mẹ anh rất lo lắng. Với các phụ huynh thí sinh, họ tâm sự, đây là lần cuối cho con đi thi vì mẹ bị bệnh hồi hộp, sợ không chịu nỗi áp lực khi nghe công bố tên con bị loại.
Nguyên Khang cho biết anh chợt nhớ ngày anh trốn mẹ ra Hà Nội để thi Cầu Vồng, cũng đầy áp lực, chỉ đến khi đạt Quán Quân mới dám gọi điện về thông báo cho mẹ. Những điều đó khiến anh cảm động và nhớ về hành trình gian nan của mình đã qua.
Khi chương trình mời nhân vật giao lưu là Cô giáo Phấn - cô giáo mở lớp dạy học cho những bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện ung bướu, Nguyên Khang xúc động nghe những câu chuyện xúc động về những em bé đam mê học ước mơ đến trường như bao bạn bè khác đã phải vào viện hóa trị, xạ trị.
Những thiên thần có nụ cười tươi tắn ấy đã ra đi khi chưa kịp tốt nghiệp lớp học của cô. Cảm động vì câu chuyện. Nguyên Khang đã gửi catse của mình để chung tay với cô Phấn duy trì lớp học và ngỏ ý sẽ cùng cô tổ chức đêm Noel cho các bé. Anh rơi nước mắt tâm sự khi đã từng nhiều lần đến bệnh viên phát cơm từ thiện trước cổng, tặng quà cho bệnh nhân nghèo vì mẹ anh từng bị ung thư và có thời gian dài anh vừa đi học vừa vào viện chăm sóc mẹ. Những hình ảnh về câu chuyện lớp học ung thư, ca khúc Hồi Ức của Phan Mạnh Quỳnh đã khiến anh rơi nước mắt hai lần.
Nguyên Khang tâm sự: "Anh chưa bao giờ rơi nước mắt trên truyền hình, vì anh nghĩ người dẫn chương trình phải biết kiểm soát cảm xúc, nhưng câu chuyện của cô Phấn và phần dẫn dắt của học trò anh đã chạm đến trái tim anh. Đến bây giờ, dù đã thành công và có vị trí với nghề, Nguyên Khang vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của bệnh viện, đó là lời cảm ơn anh dành cho những tổ chức cá nhân đã lo lắng cho mẹ anh ngày trước, những món quà trên giường bệnh trước thềm năm mới, và cách anh đáp nghĩa tình cảm của những người đã giúp mẹ anh vượt qua nghịch cảnh".
Bên cạnh đó, Nguyên Khang cũng gửi lời nhắn nhủ với các thí sinh của chương trình: "Cuộc thi đã khép lại nhưng những bài học, những thử thách qua từng tập thật sự giúp các bạn trưởng thành, dày dặn hơn rất nhiều. Trong đêm chung kết anh vẫn dặn dò thí sinh: Muốn có tầm phải có tâm. Làm gì cũng phải có đức, có tình, có nghĩa, được mọi người yêu thương, phải luôn trau dồi khả năng cá nhân để tỏa sáng và duy trì ánh hào quang. Cuộc thi chỉ mang cho bạn cái cần câu, bắt được nhiều cá hay không là do bạn".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa