Nhận diện "trai tân": "Vạch trinh tiết" có trên tay?
Hiện nay, không ít cô gái vẫn gìn giữ được "cái ngàn vàng" nên họ cũng đòi hỏi bạn trai mình phải còn "zin".
Vốn con nhà gia giáo, nề nếp, lại hiếu học từ nhỏ Ngọc phớt lờ mọi lời tán tỉnh của các chàng trai để tu chí học hành. Năm thứ 3 đại học, Ngọc mới bước vào mối tình đầu. Có rất nhiều hoàn cảnh đưa đẩy, dụ dỗ nếm "trái cấm" nhưng bằng sự vững vàng, kiên định, Ngọc kiên quyết từ chối, gìn giữ cho đêm tân hôn. Đổi lại Ngọc cũng yêu cầu chàng của mình cũng phải “còn zin”.
Một lần tình cờ lướt web, thấy thông tin về nói về cách "nhận diện trai tân", cô đọc như nuốt từng lời. Ngay tối hôm đó khi Nam (người yêu Ngọc) đến chơi, sau màn chào hỏi xã giao, nàng thỏ thẻ: Em mới học được cách xem tướng, em xem cho anh nhé! Dù không hào hứng và cũng chẳng tin chuyện bói toán nhưng để đẹp lòng nàng, chàng gật đầu.
|
Khái niệm trinh tiết chỉ có ở phụ nữ Thầy thuốc ưu tú Phùng Đình Khánh, Chủ tịch Hội Đông y Ninh Bình khẳng định: "Trong y học cổ truyền không có vạch, huyệt đạo hay bài thuốc nào chỉ cho cách nhận diện trai tân. Khái niệm này chỉ có ở phụ nữ. Các cách nhận diện trên phương tiện thông tin cần được kiểm chứng lại bằng cơ sở khoa học.
Trong y học cổ truyền cũng không đề cập đến các mẹo vặt để kiểm chứng nam giới còn là trai tân hay không.
Mấy cách nhận diện trên tôi không tin và chưa bao giờ nghe đến. Bởi vấn đề gì cũng cần căn cứ vào cơ sở khoa học".
Võ Thu |
Đến chuyện hái đu đủ để biết có “còn zin”!!!
Chẳng hiểu nghe ai mách nước cho một bí quyết "xem người yêu có còn zin không" chính xác 100% mà cực kỳ đơn giản, tiểu thư Ngân áp dụng ngay. Cuối tuần nàng rủ chàng đi chơi ở một khu sinh thái.
Hồ rộng mênh mông, cây cối tốt tươi, phong cảnh trữ tình... Nàng đi đến một cây đu đủ trĩu trịt quả xanh, Ngân nói với Cường: "Anh trèo lên cây, hái cho em một quả đu đủ xanh". "Trời, em lấy quả xanh ấy làm gì, trong khu tiếp đón bán đầy quả chín". "Nhưng em thích quả xanh hơn".
Chiều nàng, Cường với tay lấy cây gậy định chọc xuống cho nàng một quả. Không ngờ Ngân nói: "Không em muốn anh phải trèo lên cây để bứt cơ". "Anh trèo lên nhựa đu đủ sẽ dính đầy vào quần áo". "Em sẽ giặt đền anh, chiều ý em đi"... Không thể làm khác, Cường đành trèo lên cây đu đủ để hái tặng nàng một quả. Tưởng Ngân sẽ cười thật tươi để cảm ơn nhưng không ngờ khi Cường đưa quả đu đủ đó cho nàng, Ngân không thèm cầm mà ôm mặt khóc: Anh là kẻ lừa dối!!! rồi ngằn ngặt đòi đi về không chơi nữa. Cường cuống quýt chạy theo, không hiểu cô người yêu đỏng đảnh của mình lại nghĩ ra trò gì.
Y học cổ truyền không có cách nhận diện trai tân(?)
GS Vương cho rằng: Theo y thư cổ Trung Quốc, "vạch trinh tiết" của đàn ông giống như vết dao hay vết móng tay cứa lên da, nằm phía trong khớp cánh tay về phía bàn tay khoảng một phân và có cả ở hai cánh tay. "Nếu là nam trinh, hai vạch này nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Nếu quan hệ tình dục, vạch này sẽ biến mất. Trước kia, Võ Tắc Thiên từng dựa vào vạch trinh tiết để tuyển "trinh nam" vào phục vụ trong cung".
Tuy nhiên, các giáo sư, bác sĩ có thâm niên trong lĩnh vực Đông y đều khẳng định: Cả hai cách xem trên đều không có cơ sở khoa học.
Ông Nguyễn Quốc Khoa, Phó giám đốc, Bệnh viện châm cứu Trung ương cho rằng: "Đã nhiều năm nghiên cứu, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, nhưng tôi chưa bao giờ đọc hay học được từ các bậc tiền bối về cách nhận diện trai tân qua "vạch trinh tiết" ở trên tay hay qua mẹo vặt.
Dù vậy, nhiều chuyên gia đầu ngành về Đông y vẫn khẳng định: Những người có chuyên môn lâu năm, qua quan sát thần sắc, bấm mạch sẽ biết được người con trai hay con gái đã, hoặc chưa từng có quan hệ với người khác giới hay chưa? Vì theo quan điểm của các chuyên gia này thì những người con trai chưa quan hệ với phụ nữ, thần dương chưa bị tổn thương, bằng kinh nghiệm và qua quan sát cũng có thể biết được.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa