Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng

    Hieu.D,  

    Những bức ảnh của Peter Funch đã cho thấy vẻ ngoài của mỗi người khi họ đi làm đã thay đổi thế nào trong suốt nhiều năm qua.

    Vào buổi sáng, mỗi người trong chúng ta đều có một hành trình đi làm và đi học riêng của mình. Có người thì thích đi xe bus, người thì lại ưa chuộng ô tô riêng, thế nhưng có người lại thích vừa nghe nhạc vừa tản bộ để đi làm vì công ty quá gần nhà chẳng hạn. Cứ như vậy, chặng đường đi làm của chúng ta, không ai giống của ai.

    Để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt vào mỗi buổi sáng như thế, một nhiếp ảnh gia người Đan Mạch có tên Peter Funch đã quyết định dành gần 1 thập kỷ chỉ để chụp ảnh những người đi bộ đi làm, băng qua đường số 42 và Vanderbilt, ngay bên ngoài nhà ga trung tâm thành phố New York. Bạn không nghe nhầm đâu! Chính xác là từ năm 2007 đến 2016, ông đã chụp lại được rất nhiều bộ hình thú vị đấy!

    Sau khi chụp xong, nhiếp ảnh gia Funch đã lọc ra những gương mặt thân thuộc mà ông hay chụp được và đặt những bức ảnh của họ cạnh nhau. Từ đó người xem có thể thấy được sở thích của từng người, phong cách ăn mặc cũng như một phần tính cách của họ, thật sự thú vị phải không nào?

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 1.

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 2.

    Có thể thấy người phụ nữ này rất thích nghe nhạc trên đường đi làm, cô cũng có gu ăn mặc rất đơn giản, không cầu kỳ

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 3.

    Còn người đàn ông này có vẻ như đã béo lên trong nhiều năm qua chăng?

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 4.

    Tương tự như với người phụ nữ này...

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 5.

    ...có vẻ như các mẫu tai nghe nhạc nhỏ gọn chính là một người bạn đồng hành không thể thiếu với những ai hay đi bộ đi làm

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 6.

    Cô gái này dường như lúc nào cũng có gương mặt không mấy dễ chịu vào buổi sáng

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 7.

    2 người bạn cao tuổi cùng đi làm trên một còn đường có vẻ như không thay đổi cho lắm

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 8.

    Có vẻ như anh chàng này hôm nào cũng vội vã cầm theo một cốc cà phê với mái tóc bù xù để đến công ty

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 9.

    Còn người phụ nữ này thì lúc nào cũng như đang rất buồn ngủ...

    Nhiếp ảnh gia này đã dùng cả thập kỷ chỉ để chụp ảnh người qua đường khi đi làm vào mỗi buổi sáng - Ảnh 10.

    Cô gái có kiểu tóc ngắn đáng yêu không thay đổi nhiều

    Một người thì giữ nguyên khuôn mặt của mình trong suốt nhiều năm, chỉ thay đổi bộ quần áo họ mặc. Một người phụ nữ thì lúc nào cũng tỏ ra như đang rất... buồn ngủ. Funch chia sẻ, ông còn thấy một vài người giữ nguyên thói quen đi làm của họ trong suốt 10 năm, ví dụ như một người đàn ông lớn tuổi mà Funch chụp được vào năm 2007, 2012 và 2017, trông họ không khác biệt nhiều dù đã cả thập kỷ trôi qua!

    Funch chia sẻ: "Đây quả là một đặc sản của New York, đó chính là việc mọi người thường lặp đi lặp lại một việc. Thành phố to lớn này đột nhiên lại trở nên thật nhỏ bé!".

    Tham khảo Fastcodesign

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ