Như Ý - Châu Tấn có chồng "tốt nhất thiên hạ": Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!

Thu Thảo ,  

Con trai mất trong lúc sinh, nỗi buồn chưa vơi đi mà Như Ý - Châu Tấn đã đón ngay gáo nước lạnh từ chính chồng mình - hoàng đế Càn Long.

Đừng tưởng đã là Hoàng hậu thì sướng nhất trần đời, làm Hoàng hậu mà giống nàng Như Ý (Châu Tấn) trong Hậu cung Như Ý truyện thì thà khỏi làm còn vui vẻ hơn. Nếu vẫn còn thương xót, đau lòng vì cái chết của Ngũ công chúa Cảnh Hủy ở tập 61 - 62 vừa phát sóng, tốt nhất khán giả đừng đọc thông tin dưới đây, vì chắc chắn, sau khi đọc rồi sẽ càng tức giận hơn.

"Hậu cung Như Ý truyện": Châu Tấn sửng sốt khi bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa mắng rằng có số khắc chết con trai.

Chuyện là sau khi Cảnh Hủy qua đời, Càn Long cảm thấy cần bù đắp cho Như Ý để nàng nhanh chóng quên đi nỗi buồn mất con. Được sủng ái, Như Ý đã có thai. Thời điểm này, cả Tử Cấm Thành đều mong ngóng, trông đợi Như Ý sinh con. Càn Long cứ khấp khởi hy vọng đứa trẻ chào đời bình an. Nhưng rồi chuyện buồn xảy đến khi bà đỡ đẻ cho Như Ý vì ăn tiền của Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển mà bày kế mưu hại nàng.

Trong quá trình Như Ý sinh nở, bà đỡ đẻ đã cố tình kéo dài thời gian, khiến con của Như Ý qua đời. Sau đó, bà đỡ đẻ này đột nhiên chết. Càn Long dẫu có muốn truy cứu để hỏi tội cũng chẳng còn dấu tích. Đứa trẻ xấu số ấy chính là Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh.

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 2.

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 3.

Thế rồi chẳng hiểu nguyên cớ làm sao, Càn Long lại nghe lời dèm pha rằng chính Như Ý khắc chết con mình. Khi Như Ý còn nằm trên giường tịnh dưỡng, Càn Long đến thăm và nói với nàng những lời đầy oán trách: "Điền Thị trước khi chết đã nói là nàng hà khắc, khó khăn với bà ta nên đã sinh lòng oán hận. Vì thế trong lúc đỡ đẻ, bà ta cố tình kéo dài thời gian để nàng chịu khổ. Kết quả là Vĩnh Cảnh bị hại chết. Khi Cảnh Hủy vừa sinh ra cũng là lúc Thư Phi qua đời, lũ lụt hoành hành khắp nơi. Vì nàng muốn chăm lo cho dân chúng nên đã cắt giảm ban thưởng cho những người ở hậu cung. Cùng thời điểm này, gia đình của Điền Thị vì lũ lụt mà rơi vào túng quẫn, phần thưởng lại bị cắt đi nên đâm ra chán ghét nàng".

Đến lúc Như Ý hỏi lại rằng một bà đỡ đẻ chẳng lẽ chỉ vì có mười mấy lạng bạc mà mưu hại Vĩnh Cảnh hay sao, Càn Long lại buông lời cay đắng: "Điền Thị đã chết rồi, nếu trẫm truy tận gốc rễ thì nàng cũng không vô can. Vĩnh Cảnh là đứa con may mắn mà trẫm mong đợi từ lâu, thế nhưng lại chẳng may qua đời. Tử vi nói rằng nàng không hợp mạng số với con, vì không hợp nên con mới mất".

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 4.

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 5.

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 6.

Đến đây, Như Ý vỡ òa vì quá uất ức, nàng chẳng thể ngờ được tình nghĩa phu thê 20 năm qua lại vì lời của quan Khâm Thiên Giám rằng Hoàng hậu cao số khắc chết hoàng tự mà rạn nứt. Nhưng oái ăm thay, chồng nàng - hoàng đế Càn Long lại cố chấp, ích kỷ đến mức không thể tin nổi: "Đủ rồi! Cứ nhắc tới Vĩnh Cảnh là trẫm không thể nén nổi sự đau lòng. Như Ý à, chúng ta khi nào cảm thấy vơi đi nỗi buồn thì hãy gặp lại nhau". Thế rồi Càn Long rời khỏi, bỏ Như Ý ở lại với nỗi đau mất con, bị chồng xem như ác phụ hại chết chính con trai ruột của mình!

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 7.

Như Ý - Châu Tấn có chồng tốt nhất thiên hạ: Con mất trong lúc sinh, chồng vào mắng do cao số khắc chết con!  - Ảnh 8.

Có chồng "tốt nhất thiên hạ", "hiểu chuyện nhất thiên hạ" như Càn Long, hỏi rằng các quý cô còn muốn làm Hoàng hậu nữa hay chăng?

NỔI BẬT TRANG CHỦ