Những "bé bự" của làng game

    PV, Nguyên Khang 

    Bên cạnh những nhân vật mình hạc xương mai, thế giới game đôi khi vẫn đón nhận sự xuất hiện của các bé bự với vòng hai ấn tượng.

    Fatman – Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty
     
    Không ai biết rõ lai lịch và tiểu sử của Fatman. Chỉ biết rằng gã béo này là chuyên gia chế tạo bom và tình yêu đối với các loại chất nổ đã ăn sâu vào máu của Fatman từ khi còn bé. Chế tạo thành công quả bom hạt nhân đầu tiên vào năm 10 tuổi, sau đó Fatman gia nhập tổ chức Dead Cell với nhiệm vụ sáng chế các vũ khí sát thương diện rộng để châm ngòi khủng bố toàn cầu.
     
    Trong Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Fatman được thiết kế với dáng vẻ bề ngoài khá kệch cỡm khi cổ áo che gần kín đầu và thân hình thì béo ục ịch. Fatman còn có sở thích khá quái dị khi liên tục tháo khẩu súng Glock 18 của mình và lắp lại một cách cẩn thận bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi.
     
     
    Khi chạm trán với Fatman, Raiden đã rất khó khăn mới có thể khắc chế được những ngòi nổ mà gã béo này sử dụng. Tuy nhiên, Fatman còn cả gan gắn một quả bom vào trong thân thể mình nhằm đe dọa kẻ thù và tìm con đường sống. Có 1 điểm thú vị về tên gọi, Fatman được đặt tên theo một loại bom nguyên tử chứ không phải vì ngoại hình ngoại cỡ của mình.
     
    Charlie Sidjan – Hitman 2
     
     
    Trong tựa game Hitman 2  nổi tiếng, nhân vật Charlie Sidjan là một hacker âm thầm làm việc cho một công ty điện tử có trụ sở tại Malaysia. Bằng việc ăn cắp một phần mềm bí mật, Charlie Sidjan đã chế tạo một tên lửa hành trình với chip điền khiển có khả năng qua mắt hệ thống phòng thủ tự động của nước Mỹ. Trước nguy cơ tai họa sẽ xảy ra với nhân loại, sát thủ 47 đã nhận lệnh tiễu trừ tên hacker bự con này.
     
    Điểm đặc biệt là Charile Sidjan còn có một người anh em song sinh với thân hình không hề kém cạnh và có sở thích nhảy nhót trong tình trạng khỏa thân. Với vòng 2 quá khổ của mình, chắc hẳn anh em nhà Sidjan sẽ gặp phải không ít khó khăn khi "lên sàn".
     
    Bob – Tekken 6
     
     
    Trong game Tekken 6, tên đầy đủ của Bob là Robert Richars và anh chàng này được biết đến như một thiên tài võ thuật. Trang phục mà Bob thường khoác trên mình là một chiếc áo màu đỏ, quần sọc xanh, găng tay đen và một đôi giày đen. Chắc hẳn nhiều game thủ sẽ cảm thấy khá thú vị khi biết lý do anh chàng Bob béo đến như vậy lại không nằm ở chế độ ăn uống quá nhiều dinh dưỡng.
     
    Do không thể đánh bại đối thủ có thân hình “hộ pháp” hơn mình. Bob cố gắng luyện tập hết sức để có thân hình lực lưỡng hơn nhưng vẫn không dánh mất sự nhanh nhẹn và sức mạnh vốn có. Minh chứng rõ ràng nhất cho võ công của chàng béo này là việc Bob đã hạ gục hai tên cướp chỉ bằng một tay với tốc độ đáng kinh ngạc trong đoạn phim giới thiệu nhân vật trong trò chơi.
     
    Rufus – Street Fighter IV
     
     
     
    Được thiết kể bởi Daigo Ikeno, một thành viên trong nhóm phát triển của Capcom, Rufus có bề ngoài đặc biệt ấn tượng, nhất là đối với những ai ham mê “quyền cước”. Hiếm người có thể tin được rằng, một võ sĩ với thân hình béo ục ịch như Rufus lại sở hữu thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn.
     
    Trong Street Fighter, quá bất bình khi Ken Masters tuyên bố mình là tay đấm số một của nước Mỹ, Rufus quyết tìm gặp Ken để phân thứ hạng cao thấp. Trong hành trình của mình, Rufus đã nhầm lẫn rất nhiều người với Ken, và những cuộc “ẩu đả” giữa Rufus và các võ sĩ khác đã diễn ra.
     
    Fat Princess - Fat Princess
     
     
     
    Fat Princess là game có phong cách vui vẻ, dễ chơi và rất phù hợp với các game thủ ít thời gian. Cô công chúa Fat Princess trong game rất hài hước, điều này được thể hiện rõ nét qua khâu lồng tiếng, trong khi chơi người chơi có thể sẽ phải cười lăn lộn trước những câu nói của nhân vật trong game như "Oh Daddy!" sau khi sát hại một nhân vật đối phương hay "Cakey Please!" của nàng cô công chúa háu ăn. 
     
    Với thân hình ngày càng “ục ịch” khi ăn quá nhiều bánh trái, danh hiệu nhân vật béo nhất từ trước đến nay trong thế giới game xứng đáng thuộc về công chúa Fat Princess.