Những người tự nhận là người thân, chủ trọ của em bé bị bỏ rơi tiếp tục đến nhận bé
Chiều 4/12, hai người tự nhận là người thân của bé Bo lại tiếp tục đến UBND phường 1, quận 8 xin đón bé về. Được biết, sáng hôm nay một người phụ nữ xưng là chủ nhà trọ của bé Bo từng ở cũng lên UBND phường để làm việc.
Bé Bo hồn nhiên bên trong vòng tay của cán bộ phường.
Hai mẹ con ông Liêm đã mang đến một số ảnh chụp cậu bé trước khi bị bỏ rơi. Ông Liêm cho biết đã đặt tên cho bé là Đinh Gia Huy, ở nhà ông gọi bé là Bo. Tuy nhiên, trong số những tấm hình đó không có hình nào bé Bo chụp chung với người nhà ông Liêm nên chưa đủ căn cứ để xác nhận.
Chủ tịch UBND phường 1, bà Vũ Yến Oanh, cho biết: “Do hôm nay khi đến phường ông Liêm vẫn không có giấy tờ và hình ảnh của bé Bo nên chúng tôi chưa cho nhận bé, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cháu bé lại để xác minh”.
Bà Em cùng con trai là ông Liêm tiếp tục đến phường xin nhận bé Bo
Cũng trong sáng ngày hôm nay, theo nguồn tin từ một cán bộ trong phường cho biết thì có một người phụ nữ tên Oanh, tự xưng là chủ nhà trọ nơi bé Bo ở cách đây một tuần cũng lên làm việc với UBND phường 1, nhưng những thông tin do bà cung cấp vẫn phải chờ xác minh lại.
Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai có giấy tờ liên quan để chứng minh được là người thân của bé Bo.
Do không có giấy tờ, hình ảnh để xác minh nên không được nhận bé, bà Em tỏ ra rất buồn bã.
Bà Vũ Yến Oanh cũng cho biết thêm: “Trong những ngày tiếp theo khi chưa tìm được người thân của bé, phường vẫn sẽ giữ bé lại để chăm sóc. Từ bây giờ mọi hoạt động liên quan đến cháu bé, phường sẽ xin ý kiến của quận”.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Người dùng Claude Pro tá hỏa vì mất tính năng Claude Code, "sếp" của Claude trấn an: tin ai không tin, lại đi tin ảnh chụp màn hình trên mạng
Trên các nền tảng mạng xã hội và forum, người dùng Claude đang tá hỏa vì một bản cập nhật mới.
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?