Những sao "bự" từng bị cảnh sát hỏi thăm
Năm 2012 là năm nhiều scandal của làng showbiz Mỹ, rất nhiều "sao" bự đã bị cảnh sát hỏi thăm.
Russell Brand
Mặc dù Russell đền tiền điện thoại và trả 240 USD tiền sửa chữa cửa kính, anh vẫn bị cảnh sát bắt giữ vì tội phá hoại tài sản. Nam diễn viên 36 tuổi bị triệu đến đồn cảnh sát ở New Orleans ngày 15/3. Russell đã ở trong đồn một tiếng, sau đó anh được thả khi đã nộp 5.000 USD tiền bảo lãnh.
Matthew Fox
Ngày 5 tháng 5, nam diễn viên Matthew Fox đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên sau đó ít lâu, nam tài tử nổi tiếng này được thả tự do. Đây không phải là lần đầu tiên Matthew phạm lỗi.
Lindsay Lohan
Cảnh sát New York đã xác nhận: “Lúc 4 giờ sáng, một phụ nữ tên là Lindsay Lohan đã bị bắt giữ vì hành hung người khác. May mắn là người phụ nữ kia không bị thương nặng.”
Gabriel Aubry
Ngày 22 tháng 11, siêu mẫu Gabriel Aubry, bồ cũ của “miêu nữ” Halle Berry đưa con gái Nahla tới “trả” cho mẹ và gặp bồ của cô, Olivier Martinez tại đây. Xô xát đã xảy ra, kết quả là Olivier Martinez bị gẫy tay và Gabriel có dấu hiệu bị rạn xương và bị thương ở đầu phải đưa đi bệnh viện.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép