Nông dân Việt Nam có óc sáng tạo còn nhiều lắm, họ chỉ cần gặp thời thôi!

    Kim,  

    Trí tưởng tượng đâu phải "của riêng" thuộc về những chuyên gia và người học cao, hiểu rộng?

    “Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam” là chương trình tôn vinh những cá nhân mang trong mình tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Trong số đó, anh Tạ Đình Huy, người được gọi trìu mến là “nhà sáng chế chân đất” đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ và nghị lực Việt từ chính ruộng đồng quê hương. Từ một người nông dân ở Chương Mỹ, Hà Nội, anh tạo ra chiếc máy nông nghiệp đa năng giúp giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí và mang lại niềm tin rằng, đổi mới không chỉ đến từ phòng thí nghiệm mà còn từ những cánh đồng làng.

    Anh Huy tin rằng, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người nông dân giống anh - những con người có trí sáng tạo và ước mơ đổi thay cuộc sống. Họ không nhất thiết phải là kỹ sư hay chuyên gia cơ khí, mà có thể là những người nuôi trồng, sản xuất, hay ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp theo cách riêng của mình. 

    Còn rất là nhiều bác nông dân có những ý tưởng sáng tạo, họ có những mô hình sáng tạo, họ có thể họ không làm về máy móc như tôi nhưng họ lại làm ra những cái sản phẩm như nuôi trồng hay có ứng dụng nông nghiệp nào khác”. Với anh Huy, mỗi người nông dân đều có tiềm năng trở thành một “nhà sáng chế” nếu được trao cơ hội, được lắng nghe và được hỗ trợ đúng lúc.

    Nhưng để những cá nhân ấy có thể thành công, để mô hình “kỹ sư chân đất” được nhân rộng, theo anh Huy, điều quan trọng nhất là tạo môi trường và điều kiện phát triển phù hợp. 

    Nông dân Việt Nam có óc sáng tạo còn nhiều lắm, họ chỉ cần gặp thời thôi!- Ảnh 1.

    "Nhà sáng chế chân đất" Tạ Đình Huy.

    Trước hết là tuyên truyền, “để cái sản phẩm của mình được mọi người biết tới”. Anh nhận định về tầm quan trọng của tuyên truyền và truyền thông, nếu muốn tinh thần đổi mới sáng tạo có thể lan rộng.

    Kế đến là môi trường làm việc thân thiện, nơi người lao động tại chính địa phương có thể làm việc gần nhà, giảm chi phí đi lại và cảm thấy an toàn, hăng say trong công việc. Và trên hết là tầm nhìn: phải hiểu nông dân cần gì để sáng tạo những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu ấy. 

    “Tôi đã từng làm những công việc đó và tôi biết là trồng lên một cây trồng như cây ngô, cây khoai, cây sắn hoặc cây lúa là có những giai đoạn nào. Tức là bà con nông dân cần gì thì tôi có máy móc thay thế”, anh Huy nói, nhận định về lợi thế của mình khi được làm “con nhà nòi” về nghề nông. “Tôi tìm hiểu bà con nông dân cần cái gì, và tôi tạo ra chính cái máy phục vụ mục đích ấy”.

    Với anh Huy, thành công đến khi người làm nông thấy chính mình trong sản phẩm, khi công nghệ không xa lạ mà gần gũi, hữu ích cho cuộc sống thường nhật.

    Từ câu chuyện của anh Tạ Đình Huy, có thể thấy rằng đổi mới không phải là đặc quyền của thành thị hay giới chuyên môn. Ở mỗi làng quê, vẫn có những người nông dân mang trong mình tinh thần sáng tạo, chỉ là họ chưa gặp thời, chưa được tiếp sức. Nếu có thêm những chính sách hỗ trợ, cơ hội tiếp cận và môi trường khích lệ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều “nhà sáng chế chân đất” khác vươn lên, góp phần kiến tạo một nền nông nghiệp thông minh, bền vững và đầy tự hào Việt Nam.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ