Người đàn ông đã chết tại bệnh viện, một ngày sau khi anh bị chính thú cưng của mình cắn.
- Sống chung và vệ sinh thi thể người chết: Việc làm nghe rùng rợn nhưng là văn hóa người Toraja cùng những lễ tang đắt đỏ thể hiện sự giàu sang
- Loạt ảnh triều nhà Thanh nửa cuối thế kỷ 19: Khoảng cách giữa giới thượng lưu, trung lưu và bình dân khiến người xem phải ngỡ ngàng
- Đi thăm bà ngoại, bé trai 5 tuổi bất ngờ qua đời vì bị viên gạch rơi trúng đầu, danh tính thủ phạm khiến mọi người khó xử
Theo Dailymail đưa tin, một người đàn ông Tây Ban Nha đã qua đời trong bệnh viện, ngay trước khi có thuốc giải độc, vì bị cắn bởi một trong 25 con rắn cưng của chính mình.
Được biết, người đàn ông này mới 27 tuổi. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Punta Europa tại Algeciras nhưng đã chết trước khi nhận được thuốc giải độc mới gửi đến từ Madrid. Trước đó, người đàn ông đã được cứu chữa bằng nhiều phương pháp nhưng đều không có hiệu quả.

Hiện nay, cảnh sát đã chuyển những con rắn còn lại đến một sở thú gần đó để nuôi nhốt và chăm sóc.
Người đàn ông đã chết vào trưa thứ Sáu tại bệnh viện Punta Europa, một ngày sau khi anh bị chính thú cưng của mình cắn.

Người đàn ông và các loài rắn chưa được tiết lộ tên nhưng con rắn độc kia được cho là đến từ châu Á.
Khoảng 600 trong số 3.500 loài rắn trên thế giới có nọc độc. Trong đó, rắn lục Echis là loài chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết của con người ở châu Á hơn tất cả các loài rắn có nọc độc khác cộng lại. Nọc độc của nó được cho là độc gấp 5 lần so với rắn hổ mang và gấp 16 lần so với rắn lục Russell.
(Theo Dailymail)