Ông chủ Facebook sợ bạc cả mặt khi lần đầu đua xe

    TUẤN LÊ, Theo Trí Thức Trẻ 

    Cứ tưởng chỉ được "hóng gió" nhẹ, ai dè Mark đã phải xanh mặt với chiếc xe tốc độ lên đến hơn 280 km/h.

    Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mới đây vừa tung một video livestream khá thú vị, trong đó anh đã thử thách chính mình bằng việc tham gia vào chặng đua xe vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, lần này anh chỉ ngồi ở vị trí ghế phụ để học hỏi và Dale Earnhardt Jr. (tay đua xe NASCAR của đội đua Charlotte) là xế chính đưa Mark "lượn vài vòng hóng gió".

    Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Mark bắt đầu có những biểu hiện sợ xanh mặt trông rất buồn cười sau đây:

    Mark trò chuyện với tay đua Dale Earnhardt Jr. trước khi tiến hành hóng gió.
    Mark trò chuyện với tay đua Dale Earnhardt Jr. trước khi tiến hành "hóng gió".
    Anh bắt đầu hào hứng leo vào xe, hy vọng sẽ có một chuyến trải nghiệm thú vị.
    Anh bắt đầu hào hứng leo vào xe, hy vọng sẽ có một chuyến trải nghiệm thú vị.
    Cài dây an toàn...
    Cài dây an toàn...
    ... sau đó là đến mũ bảo hiểm.
    ... sau đó là đến mũ bảo hiểm.
    Cứ bắt đầu chạy từ từ thôi anh nhỉ?, Mark nói với vẻ hứng khởi.
    "Cứ bắt đầu chạy từ từ thôi anh nhỉ?", Mark nói với vẻ hứng khởi.
    Nhưng chỉ sau vài giây, anh đã phải dựa sát vào lưng ghế, cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
    Nhưng chỉ sau vài giây, anh đã phải dựa sát vào lưng ghế, cảm thấy mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
    Hình như chúng ta đang đi sát tường rào quá đấy!, Mark nói với vẻ sợ sệt.
    "Hình như chúng ta đang đi sát tường rào quá đấy!", Mark nói với vẻ sợ sệt.
    Bắt đầu nghiến răng...
    Bắt đầu nghiến răng...
    ... rồi lại bặm chặt môi.
    ... rồi lại bặm chặt môi.
    Chiếc xe đang lao đi rất nhanh, tốc độ cao nhất có thể đạt được là hơn 280 km/h.
    Chiếc xe đang lao đi rất nhanh, tốc độ cao nhất có thể đạt được là hơn 280 km/h.
    Chuyến hóng gió kết thúc, Mark loạng choạng leo ra khỏi chiếc xe.
    Chuyến "hóng gió" kết thúc, Mark loạng choạng leo ra khỏi chiếc xe.

    Sau 2,4 km đường đua, Mark đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuộc du ngoạn "chóng mặt" đã kết thúc. Tuy nhiên có vẻ như anh vẫn còn muốn thử thách chính mình hơn nữa, vì thế đã chuyển sang cầm lái lượn vài dòng với con xe này.

    Lần này do chính mình cầm lái nên Mark chủ động được hơn trong phần tốc độ và đỡ xanh mặt hơn.
    Lần này do chính mình cầm lái nên Mark chủ động được hơn trong phần tốc độ và đỡ "xanh mặt" hơn.

    (Tổng hợp)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ