Paranthropus: Những người anh em họ bị lãng quên của loài người có thể đã tạo ra những công cụ đầu tiên trên thế giới

    Đức Khương,  

    Những người anh em họ Paranthropus khỏe mạnh của chúng ta đã phát triển mạnh ở Châu Phi trong một triệu rưỡi năm, chế tạo công cụ bằng đá và chia sẻ cảnh quan với các loài Homo khác vào buổi bình minh của sự đổi mới văn hóa loài người.

    Khi nói đến khởi đầu của nền văn minh nhân loại, chúng ta thường nghĩ đến chi Homo, tổ tiên trực tiếp của loài người hiện đại với hình ảnh những "người biết chế tạo" ( Homo habilis ) mày mò đẽo gọt từng viên đá đầu tiên.

    Nhưng theo những nghiên cứu mới, có thể những người "anh em họ" khỏe mạnh hơn, thô ráp hơn - chi Paranthropus - mới chính là những bàn tay đầu tiên biết sử dụng công cụ, mở ra một chương mới trong lịch sử tiến hóa của nhân loại.

    Hành trình đi tìm gốc gác của loài người bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, khi những hóa thạch hominin đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, chỉ vài chục năm sau khi Charles Darwin công bố tác phẩm mang tính cách mạng Nguồn gốc các loài (1859).

    Từ đó đến nay, từng mảnh hóa thạch được phát hiện đã dần ghép nên bức tranh phức tạp về cây phả hệ của con người, nơi Homo sapiens chỉ là nhánh sống sót cuối cùng giữa vô vàn họ hàng đã biến mất. Và trong số đó, Paranthropus là một chi kỳ lạ, mạnh mẽ nhưng bị lãng quên.

    Paranthropus: Những người anh em họ bị lãng quên của loài người có thể đã tạo ra những công cụ đầu tiên trên thế giới- Ảnh 1.

    Trên thực tế, có ba loài Paranthropus, gồm P. robustus , P. boisei P. aethiopicus từng phát triển rực rỡ trên khắp châu Phi trong suốt 1,5 triệu năm, từ hơn 2,5 triệu đến khoảng 1,2 triệu năm trước. Để so sánh, loài người hiện đại chỉ mới xuất hiện ở châu Phi cách đây khoảng 300.000 năm - một cái chớp mắt trong dòng thời gian tiến hóa.

    Điều khiến Paranthropus đặc biệt chính là cấu trúc cơ thể, chúng là những sinh vật hai chân có hộp sọ đồ sộ, gò má nở rộng, vòm sọ dày và đặc biệt là "mào sọ" nổi bật với phần xương nhô lên giữa đỉnh đầu, nơi bám của hệ cơ mặt cực phát triển giúp chúng nghiền nát các loại thức ăn thô ráp.

    Hàm của chúng to khỏe, răng lớn với lớp men dày, thích hợp cho việc nhai thực vật cứng, rễ cây, củ và hạt. Chính điều đó khiến các nhà khoa học tin rằng Paranthropus là loài ăn chay chủ yếu.

    Tuy nhiên, nghiên cứu vi mô trên răng cho thấy chế độ ăn của các loài Paranthropus có thể đa dạng hơn so với suy nghĩ ban đầu, tùy thuộc vào môi trường sống, từ đồng cỏ khô cằn đến rừng cây rậm rạp. Điều này chứng tỏ chúng không chỉ khỏe mạnh mà còn thích nghi linh hoạt với biến đổi khí hậu châu Phi khắc nghiệt.

    Câu chuyện của Paranthropus bắt đầu năm 1938, khi nhà cổ sinh vật học Robert Broom phát hiện mẫu hóa thạch đầu tiên ở Nam Phi và đặt tên là Paranthropus robustus, nghĩa là "người bên cạnh loài người" và "khỏe mạnh".

    Loài này sinh sống ở Nam Phi khoảng 1,8-1,2 triệu năm trước. Tiếp đó là phát hiện mang tính biểu tượng năm 1959 tại Hẻm núi Olduvai (Tanzania), khi Mary Leakey tìm thấy hộp sọ Paranthropus boisei - được mệnh danh là "Zinjanthropus", tức "Người Đông Phi", để vinh danh nhà tài trợ Charles Boise. Với hàm răng khổng lồ và xương sọ chắc khỏe, "Zinj" từng được coi là tổ tiên nguyên thủy nhất của loài người.

    Đến năm 1985, Alan Walker và Richard Leakey khai quật được "Hộp Sọ Đen" nổi tiếng tại Tây Turkana (Kenya) - hóa thạch Paranthropus aethiopicus có niên đại khoảng 2,5 triệu năm. Màu sẫm của hộp sọ, do hấp thụ khoáng chất từ lớp đất, khiến nó trở thành một trong những mẫu vật ấn tượng nhất trong lịch sử cổ nhân học.

    Mặc dù có thân hình chắc nịch, nặng khoảng 35-50 kg và cao chưa đến 1,5 mét, Paranthropus lại có bộ não khá nhỏ, chỉ tương đương tinh tinh, bằng chưa đến một phần ba não người hiện đại. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng kém thông minh. Trái lại, bằng chứng mới cho thấy Paranthropus có thể chính là những "người thợ" đầu tiên của thế giới.

    Paranthropus: Những người anh em họ bị lãng quên của loài người có thể đã tạo ra những công cụ đầu tiên trên thế giới- Ảnh 2.

    Trong nhiều thập kỷ, việc chế tạo công cụ bằng đá được xem là đặc quyền của chi Homo . Chính vì vậy, cái tên Homo habilis - "người biết làm công cụ" - đã được đặt cho một trong những loài sớm nhất trong họ người.

    Tuy nhiên, từ những năm 1970, các nhà khoa học đã bắt đầu nghi ngờ giả định này khi phát hiện công cụ bằng đá nguyên thủy nằm gần hóa thạch Paranthropus ở Olduvai và nhiều địa điểm khác tại Nam Phi. Những phát hiện mới nhất càng củng cố nghi vấn: nhiều công cụ dạng Oldowan có niên đại còn sớm hơn cả sự xuất hiện của Homo .

    Điều đó mở ra một khả năng gây chấn động rằng những viên đá đầu tiên được đẽo gọt trên hành tinh này có thể xuất phát từ bàn tay của một sinh vật nhỏ hơn, cơ bắp hơn và ít "người" hơn chúng ta vẫn tưởng. Nếu điều này đúng, thì Paranthropus không chỉ là "anh em họ" mà còn là những nhà sáng chế đầu tiên trong lịch sử tiến hóa - những sinh vật đã vô tình đặt nền móng cho bước ngoặt công nghệ đầu tiên của nhân loại.

    Sự tồn tại kéo dài và rộng khắp của Paranthropus cho thấy đây là một chi rất thành công, từng chung sống song song với nhiều loài người cổ như Australopithecus afarensis , Homo habilis , Homo erectus , thậm chí cả Homo ergaster Homo rudolfensis . Có khả năng, giữa những thung lũng Đông Phi hơn hai triệu năm trước, Paranthropus Homo đã cùng sử dụng chung công cụ, săn tìm thức ăn bên bờ sông, hoặc thậm chí cạnh tranh trực tiếp trong cùng một môi trường sống.

    Ngày nay, nhờ các công nghệ hiện đại như phân tích đồng vị, quét 3D hay trí tuệ nhân tạo trong khảo cổ học, giới khoa học đang dần tái hiện lại vai trò thật sự của Paranthropus trong lịch sử tiến hóa.

    Mỗi mảnh xương, mỗi dấu vết mòn trên răng hay vết cắt trên đá đều góp phần làm sáng tỏ câu chuyện phức tạp về hành trình loài người, một câu chuyện không chỉ của chúng ta, mà của cả những "người thân" đã biến mất hàng triệu năm trước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ