Phi hành gia bị NASA cho thôi việc vì khai khống công tác phí đi taxi lên hơn 1.600 USD

    Dink,  

    Tên của phi hành gia này đã được NASA giấu đi trong báo cáo hàng năm của mình.

    Tháng Mười hai vừa rồi, một phi hành gia NASA đã bị đuổi việc do đòi bồi thường công tác phí với số tiền lên tới 1.600 USD, tất cả là phí đi taxi mà thực ra anh này/cô này/ông bà này không hề đi. Kì lạ là ta chẳng biết đó là ai.

    Trang báo Gizmodo đã sử dụng tới quyền tự do thông tin báo chí để yêu cầu NASA đưa thêm thông tin về vụ việc này, sau khi họ biết được thông tin 1.600 USD kia trên báo cáo tài chính 6 tháng mà NASA nộp lên Quốc hội. Tên của phi hành gia đó đã được NASA biên tập và loại bỏ trong bản báo cáo.

    Theo như báo cáo của NASA đệ trình lên vào ngày 21 tháng 12 năm 2016, vụ việc này được dựa trên một lời phàn nàn của một nguồn tin giấu mặt. Cụ thể, phi hành gia kia đã nộp lên 15 hóa đơn xin hoàn công tác phí từ năm 2012 cho tới tháng Năm năm 2015, dưới danh nghĩa của những chuyến vận chuyển thương mại và những chuyến taxi người này đã đi. Tuy nhiên, chẳng có chuyến đi nào như vậy được thực hiện cả.

    Tổng tiền mà người phi hành gia giấu tên kia xin hoàn lại là 1635,7 USD và họ đã được nhận lại 1.265,31 USD.

    Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã giải quyết vụ việc này hồi tháng 3 năm 2016 nhưng đã đi đến quyết định không truy tố do số tiền taxi chẳng đáng là bao. Nhưng đến ngày 14 tháng 4 năm 2016, phi hành gia kia đã được phỏng vấn và đã thừa nhận họ đã tạo ra hóa đơn giả để khai khống. Phi hành gia này đã đi nhờ xe của bạn nhưng vẫn đệ đơn xin hoàn công tác phí.

    Cuối cùng thì phi hành gia kia thôi việc vào khoảng thời gian nào đó trong tháng 12 năm 2016. Không rõ là anh ta đã bị NASA đuổi việc, đã xin nghỉ việc hay có lý do nào khác. Báo cáo của NASA đều đã được chỉnh sửa và che đi những đoạn này.

    Quả là một cách ... quái lạ để kết thúc sự nghiệp phi hành gia của một người.

    Nhưng ít ra thì vụ lùm xùm này vẫn còn đỡ hơn vụ việc hồi năm 2007, khi mà một phi hành gia đã bị đuổi việc bởi cô này đã đeo bỉm chạy dọc nước Mỹ để đi đánh ghen, cướp chồng về. Nghe có vẻ vô cùng hư cấu nhưng nó lại là sự thực.

     Lisa Nowak (trái) và William Oefelein (phải).

    Lisa Nowak (trái) và William Oefelein (phải).

    Năm 2007, phi hành gia Lisa Nowak đã đi chặng đường dài 1.600 km từ Houston tới Orlando, tấn công một người phụ nữ đang cặp bồ với một phi hành gia khác mà cô đang yêu, anh William Oefelein. Còn tại sao lại có cái bỉm? Xin thưa, đó là bệnh nghề nghiệp. Bởi cô Lisa không muốn mất thời gian để dừng lại đi vệ sinh nên đã quyết định giải quyết vấn đề như khi du hành vũ trụ vậy. Quả là một mối tình tay ba vượt xa khỏi Trái Đất này. Kết quả là cả 2 đều bị cho thôi việc.

    NASA hiện vẫn chưa có bình luận gì cũng như cho biết phi hành gia ăn chặn tiền kia là ai.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ