Phiến quân IS đã phá hủy biết bao cổ vật quý báu và một cậu bé 17 tuổi đang tìm cách tái tạo lại chúng

    Dink,  

    Một hành động thể hiện tinh thần đấu tranh với những tư tưởng cực đoan.

    Những người lính chiến đấu với phiến quân IS bằng súng đạn, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng một cậu bé 17 tuổi thì có thể làm được gì trong cuộc chiến ấy?

    Các bạn đã nhầm nếu như nghĩ rằng cậu Nenous Thabit không giúp đỡ được gì: cậu đã tạo món quà khích lệ tinh thần cực kì quý giá.

    Chắc hẳn mọi người vẫn không quên được sự phẫn nộ khi chứng kiến cảnh phiến quân IS tràn vào thành phố Nimrud và phá hủy những cổ vật giá trị có tuổi thọ nhiều thế kỷ. Những con người cực đoan ấy chỉ có một mục đích duy nhất là tàn phá, họ sử dụng búa tạ và khoan máy để đập vỡ mọi hình tượng được coi là biểu tượng của tôn giáo khác.

    Biến đau thương thành hành động, cậu bé Nenous Thabit đã quyết định tái tạo lại những cổ vật đã bị phá hủy, một cách khác để nêu lên tinh thần chống lại tư tưởng cực đoan kia.

    Những người Assyrian theo Thiên Chúa giáo vẫn coi thành phố 3.000 năm tuổi với những cổ vật này là những tài sản vô giá mà tổ tiên họ để lại. Và để bày tỏ lòng kính trọng với những người đi trước cũng như mong muốn tổ tiên phù hộ, cậu bé 17 tuổi này đã tái tạo lại những tác phẩm điêu khắc mà em cho là đáng giá nhất.

    “Họ đã tuyên chiến với nghệ thuật và văn hóa, vì thế em đã sử dụng chính nghệ thuật để đánh trả họ”, cậu Thabit nói trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình CNN.

    Bên dưới là Thabit đang bên cạnh bức tượng Lamasssu, một vị thần của người Assyrian. Xưởng làm việc của em cũng chính là căn nhà mà em hiện đang sống chung với gia đình. Theo lời em nói, bức tượng thần Lamassu mất 15 ngày để hoàn thiện:

    Lamassu là bức tượng yêu thích của em. Đó là sinh vật hùng mạnh nhất trong di sản của người Assyrian. Tượng có đầu người, mình sư tử, chân bò mộng và cánh của một con kền kền”.

    Đây không phải là công việc dễ dàng, không phải những khó khăn trong việc tạc tượng mà chính những bức tượng ấy đem lại sự nguy hiểm. Bằng việc công bố những tác phẩm của mình, em Thabit đã khiến mình cũng như gia đình gặp nguy hiểm.

    Em nói rằng: “Tại Iraq, có những người bị sát hại chỉ vì họ là những nhà điêu khắc, chỉ vì họ là một nghệ sĩ. IS nhìn họ như những con người bội giáo. Vì thế, việc em tiếp tục những tác phẩm điêu khắc của mình chứng minh rằng em chúng em sẽ không bị đe dọa bởi triết lý lệch lạc của những con quỷ dữ đó”.

    Dù gặp nguy hiểm, nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi này vẫn không dừng công việc của mình. Trong suốt quãng thời gian qua, em đã tạc được 18 bức tượng thần Assyrian và một bức bích họa treo tường.

    Dưới sự hướng dẫn của người cha Thabit Michael, một người thợ điêu khắc khác, em đã có cho mình những tác phẩm để đời. Khi chỉ mới 7 tuổi, Nenous đã bắt đầu chơi với đất sét tại xưởng làm việc của cha mình.

    Việc dạy dỗ cậu bé cũng không phải là trở ngại lớn với người cha. “Nenous là một cậu bé sáng dạ và học hỏi rất nhanh. Tôi thấy rằng đứa con của mình có tiềm năng phát triển rất lớn”.

    Trước khi IS tiến hành tàn phá những di tích cổ tại Nimrud, em Thabit chỉ coi điêu khắc là thú vui. Nhưng với việc chứng kiến di sản của cha ông mình bị tàn phá, em đã coi việc tạc lại những bản sao của một quá khứ đã mát đã mất như một công việc nghiêm túc.

    Hiện em đang có ý định theo học trường nghệ thuật tại Kurdis, Dohuk. “Giấc mơ của em là trở thành một nghệ sĩ tài năng tại Iraq, sẽ làm cho đất nước mình tự hào và em sẽ có thể nói với toàn thế giới rằng đất nước Iraq yêu cuộc sống này và vẫn trân trọng mọi di sản mà cha ông để lại”.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ