Phương Linh - Hà Anh Tuấn "nối tình" bằng nhạc xưa
Phương Linh và Hà Anh Tuấn đã có dịp tái ngộ trong đêm nhạc "Và tôi cũng yêu em" diễn ra tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội.
Phương Linh và Hà Anh Tuấn uyển chuyển trên sân khấu
Tuy nhiên, trên sân khấu của nhà hát lớn Hà Nội tối qua, trong chương trình Và tôi cũng yêu em, họ đã không hát lại những ca khúc ấy. Thậm chí, khi được đề nghị hát Cơn mưa tình yêu, Hà Anh Tuấn đã thẳng thừng từ chối: "Trong danh sách của tối nay không có "Cơn mưa tình yêu". Có lẽ phải hẹn khán giả teen vào một hôm khác". Theo đúng lời nói đó, anh cùng Phương Linh đã song ca hai bài hát của nhạc sĩ Lam Phương là Chờ người và Cỏ úa.
Vẫn là cái nắm tay tình tứ và ánh nhìn trìu mến nhưng Hà Anh Tuấn và Phương Linh đã mang lại cho khán giả một cảm xúc hoàn toàn khác, tha thiết và khắc khoải hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến khán giả yêu nhạc thay đổi cái nhìn về họ. "Đôi tình nhân sân khấu" không còn chỉ biết hát những ca khúc tình yêu sôi động, trẻ trung nữa. Họ đã đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm để thả hồn vào những sáng tác từng ghi đậm dấu ấn của các tên tuổi "gạo cội" trong làng nhạc Việt.
Họ xứng danh là cặp đôi biểu diễn ăn ý nhất
Phương Linh thể hiện ca khúc "Rơi lệ ru người" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Hà Anh Tuấn
Phương Linh lung linh ở hậu trường
Phương Linh và Hà Anh Tuấn
Nhạc sĩ Đức Huy
Ca sĩ Ánh Tuyết
Phương Hà và Tùng Lâm
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa