Ca sĩ
Phương Thanh đã phải giả trai trong thử thách là danh ca huyền thoại John Lennon cùng ca khúc
Stand by me. Cô được
Hoài Linh khen là rất nam tính, tuy nhiên vị giám khảo này cũng nhắc nhở
Phương Thanh vẫn giữ nguyên phong cách cầm mic cố hữu của mình.
Đức Huy nói đùa:
"Tôi lại thấy em giống Johnny Depp trong "Cướp biển vùng Caribe" hơn" khiến khán phòng trở nên rất sôi nổi.
Dù ngoại hình không thật giống nhưng tiết mục của
Phương Thanh vẫn đem lại nhiều thú vị cho khán giả và ban giám khảo.
Phương Thanh hóa thành John Lennon
Với ca khúc
Đường cong của Thu Minh,
Thúy Uyên đã nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo cho sự tiến bộ về hóa trang cũng như phong cách trình diễn trong phần thi của mình.
Thúy Uyên hóa thành Thu Minh
Kyo York trong tạo hình của danh ca Lionel Richie với ca khúc bất hủ
Hello đã đem đến cho khán giả một bản ballad ngọt ngào với chất giọng ấm áp. Anh cũng nhận được lời khen của ban giám khảo khi đã hóa trang rất cẩn thận, chỉn chu.
Kyo York hóa thành Lionel Richie
Chí Thiện "Vào đời" với hình ảnh của Quang Vinh. Dù không thực sự có được cái hồn hay giọng hát của nhân vật, nhưng với nụ cười sáng và vũ đoàn
"các cháu" - theo cách gọi vui của nhạc sĩ
Đức Huy, tiết mục của
Chí Thiện cũng đã dành được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.
Nobody của Wonder Girls đã đến sân khấu Việt qua phần hóa thân kỳ diệu của
Khởi My. Phần thi được đánh giá là giống từ ngoại hình đến phong cách, cộng thêm nét duyên dáng của chính
Khởi My, giám khảo đã rất thích thú và chấm điểm cao cho tiết mục này.
Nổi bật nhất
Gương Mặt Thân Quen tuần 2 là chiếc áo tứ thân của
Đại Nghĩa khi hóa thân thành NSND Thu Hiền. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, anh đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc và chiến thắng tuần 2 đầy thuyết phục, đem về 100 triệu đồng tiền thưởng.
Đại Nghĩa hóa thành NSND Thu Hiền
Nếu như
Đại Nghĩa được điểm cao nhất thì
Kyo York lại về chót trong tuần này.
Kyo cần cố gắng hơn nữa để đem lại những tiết mục đặc sắc cho tuần sau.