Rò rỉ thông tin từ bản thảo tự truyện của Lam Khiết Anh tiết lộ về vụ cưỡng hiếp năm xưa
Sau khi Lam Khiết Anh qua đời, những thông tin quan trọng trong quyển tự truyện chưa được xuất bản của nữ diễn viên đã tiết lộ nhiều điều.
- Dự kiến hậu sự Lam Khiết Anh: Cổ Thiên Lạc - Lưu Đức Hoa sẽ khiêng linh cữu trước khi hỏa táng nữ diễn viên
- Chị gái Lam Khiết Anh khóc ngất, phải có người dìu đi, anh trai tiều tụy sau khi nhận thi thể em gái
- Chuyện về 4 người đàn ông đi qua đời Lam Khiết Anh: 2 người tự vẫn, hai người bỏ đi trong lúc khốn cùng
Sau khi nữ diễn viên một thời Lam Khiết Anh qua đời, người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp bày tỏ niềm thương tiếc cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Nhiều người còn hi vọng giới chức Hong Kong tìm lại công bằng cho cô sau vụ cưỡng hiếp chấn động nhiều năm trước khiến cuộc đời cô trải qua những ngày địa ngục.

Mới đây, một số thông tin trong cuốn tự truyện chưa được xuất bản của Lam Khiết Anh bất ngờ rò rỉ. Được biết, cách đây 2-3 năm, Lam Khiết Anh đã dành thời gian viết tự truyện về cuộc đời mình. Tuy nhiên, cuốn tự truyện chưa được xuất bản thì Lam Khiết Anh đã qua đời.
Trong cuốn tự truyện, Lam Khiết Anh bất ngờ nhắc lại vụ cưỡng hiếp năm xưa. Không đi sâu vào chi tiết vụ việc nhưng người đẹp tiết lộ: "Ác giả ác báo, nếu chưa gặp quả báo là do chưa đến lúc mà thôi". Theo nhiều người, nhiều năm qua đi nhưng với Lam Khiết Anh, vụ cưỡng hiếp năm xưa vẫn là nỗi đau mà cô chưa bao giờ nguôi.

Cũng trong bản thảo tự truyện của mình, Lam Khiết Anh dành nhiều thời gian nhắc về cha mẹ và bày tỏ chuyện cô không có nhiều tình cảm với cha, người đã bỏ 3 mẹ con ra đi và kết hôn với người khác.
Nguồn: Sina
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì