Rùng mình lời kể của các cô gái trẻ bị kẻ lạ dùng kim tiêm đâm vào ngực

Hương Thu,  

Chỉ trong hai ngày, có 9 nữ công nhân trẻ làm việc ở Khu công nghệ cao (Q.9, TP.HCM) bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm đâm. Dù được bác sĩ tư vấn nhưng chị Trinh vẫn chưa hết hoang mang, không dám ra khỏi nhà cùng nỗi sợ nhiễm HIV ám ảnh.

Rình mò đâm kim tiêm vào ngực phụ nữ

Những ngày qua, nhiều nữ công nhân làm việc ở Công ty Nidec Sankyo, thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) rất hoang mang, lo sợ khi một số nữ công nhân trong công ty bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm y tế đâm vào người. Đa số nạn nhân đều là các cô gái có tuổi đời khá trẻ.

Chiều 11/12, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM) cho biết hiện mới chỉ nhận được trình báo của hai trong tổng số 9 công nhân bị kẻ lạ dùng kim tiêm đâm vào ngực. Phía công an vẫn chờ bên công ty cung cấp thông tin để lấy thêm lời khai.

kimtiem1
Khu công nghệ cao và cộng ty nơi có các nữ công nhân bị đâm kim tiêm

Cụ thể, ngày 14h30’ ngày 8/12/2015, Công an phường đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1983, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9) và Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1995, tạm trú đường Nam Cao, phường Tân Phú) về việc bị một đối tượng dùng kim tiêm y tế tấn công trên đường đi làm về.

Theo biên bản, vào khoảng 7h tối ngày 7/12, chị Tuyền đi bộ đến nơi làm việc. Khi đang đi bộ trên đường vành đai trong khu công nghệ, thì có một thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau vượt lên, dùng kim tiêm đâm vào ngực.

kimtiem2
Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc

Khi đến công ty, chị Tuyền thay quần áo bảo hộ lao động để làm việc thì phát hiện vết đâm bị chảy máu. Chị Tuyền đã trình báo sự việc với Ban giám đốc Công ty và đã được đưa đi khám tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Ngoài ra còn có 8 công nhân nữ khác của công ty bị đâm vào ngực trong khoảng thời gian từ 6h55 phút đến 7h15 phút ngày 7/7. Hiện nay, 9 nữ công nhân đã được Ban giám đốc của công ty này cho nghỉ 20 ngày để uống thuốc chống phơi nhiễm theo chỉ định của bệnh viện.

Hiện công an phường Tân Phú đang rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực khu công nghệ cao. “Tạm thời chúng tôi nắm được thông tin kẻ lạ mặt thường đi xe wawe màu đỏ, người ốm, cao gầy. Hôm xảy ra vụ việc, hầu hết các nạn nhân đều đi một mình. Chúng tôi khuyến cáo công nhân đi làm nên đi theo nhóm để bảo vệ bản thân”, đại diện công an phường cho biết.

Nỗi sợ dính HIV ám ảnh

kimtiem5

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, một trong 9 nạn nhân bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm đâm bắt đầu ổn định tinh thần sau vụ việc.

Trong quá trình xác minh thông tin, phóng viên đã gặp được chị Trần Thu Trinh (23 tuổi, quê ở xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), công nhân Công ty Nidec Sankyo.

Sau khi thuyết phục, chị Trinh đồng ý kể lại câu chuyện không may mắn mình đã gặp phải. Đến giờ, nạn nhân vẫn chưa hết vàng hoàng khi nghĩ đến cảnh bị đâm bằng kim tiêm. Theo chị cả 8 công nhân còn lại đều làm cùng công ty và cũng đang trong trạng thái hoang mang, lo sợ nên không dám tiếp xúc với ai, ngại ngùng báo tin về gia đình.

"Khi mới phát hiện bị bị kim tiêm đâm, tôi rất lo sợ, không thể làm việc được. Mấy công nhân khác cũng vậy, ai cũng hoang mang không biết mình có bị nhiễm HIV không nữa vì từng nghe nhiều chuyện tương tự trên mạng", chị Trinh mở đầu câu chuyện.

kimtiem6

Chị Trinh với số thuốc trên tay và kể lại câu chuyện của mình

Theo nữ công nhân này, vào khoảng 7h13' ngày 7/12, khi chị đang đi bộ đi làm cùng 3 người bạn làm cùng công ty ở đường Vành Đai trong khu công nghệ cao (phường Tân Phú, quận 9) thì xảy ra chuyện bị đâm bằng kim tiêm. “Lúc đó, tôi đi ngoài cùng, hai người bạn đi phía trong. Mọi người đang nói chuyện thì bất ngờ thấy một thanh niên bịt khẩu trang, đi xe Wave màu đỏ chạy từ phía sau. Khi bị người này dùng kim tiêm  đâm vào tay, tôi chỉ thấy nhói xíu. Lúc ấy, tôi cứ tưởng thanh niên này trêu đùa và móng tay của người này quyệt vào. Riêng hai người còn lại không bị đâm vì tên này vội chạy nhanh đi mất", chị Trinh kể.

kimtiem3

Nỗi sợ nhiễm HIV vẫn ám ảnh, chị Trinh phải chờ có kết quả chính xác từ bệnh viện mới an tâm

Khi đến công ty, vào ca làm thì các công nhân có nói với chị Trinh về sự việc tương tự, nhiều người cũng bị đâm bằng kim tiêm. Nhận được lời khuyên đi bệnh viện kkhám, sau khi hết ca làm lúc 9h45', nạn nhân tự kiểm tra thì thấy có vết kim đâm và chảy máu. "Sau đó tôi có báo cho công ty và được đưa đi bệnh viện nhiệt đới khám, cấp thuốc vào 14 giờ cùng ngày. Lúc đó ai cũng hoảng hốt vì sợ kim tiêm có HIV, không thiết tha làm việc, không dám kể cho người thân biết", chị Trinh chia sẻ.

Nữ công nhân nói tiếp: "Tôi được cho uống thuốc phơi nhiễm, công ty cho nghỉ 20 ngày để trị bệnh, ổn định tinh thần. Khi đến bệnh viện, được bác sĩ tư vấn là khi đã uống thuốc thì dù kim tiêm đó có nhiễm vi rút HIV thì mình cũng không bị lây nhiễm nên mới an tâm dần. Bây giờ, tôi đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn thấy bất an, không dám ra ngoài một mình. Nỗi ám ảnh HIV vẫn chưa tan khỏi suy nghĩ. Có lẽ nhiều nạn nhân khác cũng như tôi. Phải đợi kết quả chính xác từ bệnh viện mới an tâm được".

Trước đó, vào đêm 7/12, một vài công nhân của công ty Sankyo trên đường đi làm về đã bị một đối tượng lạ mặt sử dụng kim tiêm đâm vào tay tại đoạn đường phía trước công ty trên.

Đến ngày 10/12 đại diện công ty xác nhận có vụ việc trên. Cũng trong ngày, phía  công ty đã ra thông báo nhắc nhở nhân viên công ty cẩn thận về xuất hiện tình trạng người lạ mặt sử dụng kim tiêm đâm vào các công nhân sau khi tan ca.

kimtiem4

Tấm bảng thông báo treo trước cổng công ty

Phía trước cổng cũng được treo bảng thông báo. “Không đậu xe và tụ tập trước cổng công ty đề phòng những đối tượng lạ mặt sử dụng kim tiêm đâm vào cơ thể”, là nội dung trước bảng thông báo.

Đại diện công ty xác nhận trước kia chưa xảy ra trường hợp nào nhưng công nhân cũng nên cẩn thận đề phòng. Công ty cũng khuyến cáo nếu lỡ bị đối tượng lạ đâm... cần bình tĩnh cẩn thận rửa vết thương và đến Bệnh viện và cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm nhanh tình trạng sức khỏe các bệnh khác để được theo dõi và điều trị kịp thời.

NỔI BẬT TRANG CHỦ