Sau 3 tháng, phép màu đã đến với 7 đứa trẻ sống cùng mẹ khờ và bà ngoại bệnh tật
Có được căn nhà mới, lũ trẻ cũng sắp sửa đến trường, không còn nhịn đói theo mẹ đi xin ăn nữa. Đó là cuộc sống hoàn toàn khác của gia đình cô Thạch Thị Nhanh sau khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Những ngày đầu tháng 7/2018, chúng tôi tìm về ấp La Bang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh sau 3 tháng đăng tải bài viết: "Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, 7 đứa trẻ không được đi học sống nheo nhóc bên người mẹ điên và bà ngoại già bệnh tật", phép màu đã đến với gia đình cô Thạch Thị Nhanh.

Những đứa trẻ thích thú nô đùa trong căn nhà mới.

Phép màu thật sự đã đến với cô Nhanh cùng với những đứa cháu trong nhà.
Ngồi với những đứa cháu trong căn nhà mới, cô Nhanh không giấu được nỗi xúc động khi đến cuối đời, cô được sống trong một căn nhà khang trang, không còn cảnh nhà tốc mái, ướt nhẹp mỗi khi mưa xuống nữa.
"Tôi có ngờ đâu mình lại có được căn nhà lớn như thế này, tôi một căn, vợ chồng con Thư một căn nhà nữa. Vui lắm mà chẳng biết nói sao cả. Người ta cũng cho nhiều gạo, nhiều mì lắm, không còn phải đi xin ăn nữa", cô Nhanh nói.

Cô Nhanh cho biết nhờ có sự giúp đỡ, gia đình không còn phải đi ăn xin hay đói bụng nữa.

Chị Tím vẫn khờ khạo bên người mẹ già.
Vì cuộc sống nghèo khổ, chồng mất sớm, hai đứa con gái lại khờ khạo, sau khi lấy chồng sinh tận 7 người con (người con gái lớn đang sắp sinh đứa thứ 6) nên cái nghèo đói cứ bám víu lấy gia đình cô từ nhiều năm nay, chưa lúc nào đủ ăn đủ mặc.
Đặc biệt, đứa con gái thứ 2 sau khi sinh được 2 đứa cháu, chồng lại bỏ đi theo vợ nhỏ, cô Nhanh sống cùng người con gái thứ 2 và 2 đứa cháu ngoại. Riêng người con gái lớn cũng cất tạm cái chòi nhỏ cách nhà cô Nhanh vài trăm mét để sống cùng chồng và 5 người con.

Gia đình hạnh phúc của chị Thư trong căn nhà mới.

Căn nhà của chị Thư được một nhóm MTQ tại TP.HCM hỗ trợ xây dựng toàn bộ.
Phần thì già yếu, 7 đứa trẻ nheo nhóc lớn lên mỗi ngày, cô Nhanh chỉ biết đi làm cỏ mướn lúc có lúc không cho người dân quanh xóm với thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày. Nhiều lúc đói bụng, nhà hết gạo, cả gia đình cô Nhanh lại kéo đi lòng vòng quanh xóm để xin cơm ăn.
Dù đã đến tuổi đi học, nhưng 5/7 đứa cháu nhà cô Nhanh vẫn chưa được cắp sách đến trường. Nhìn cảnh lũ trẻ nhem nhuốc, quần áo rách rưới, cô Nhanh chỉ biết ôm các cháu vào lòng mà khóc vì chẳng thể nghĩ ra một cách nào khác.
Riêng 2 người con gái của cô là Ông Thị Thư (30 tuổi) và Ông Thị Tím (28 tuổi) thì khờ khạo, cũng không thể phụ giúp nhiều cho gia đình. Bất lực nhìn con, nhìn cháu sống lay lắt qua ngày trong nỗi ám ảnh nghèo đói, cô Nhanh chỉ ao ước một lần cả gia đình không phải chạy vạy cho từng bữa ăn.

Chị Thư cho biết sau khi sinh đứa thứ 6, chị sẽ đi triệt sản để không sinh con nữa.

Hai chị em Hoàng vui chơi trong căn nhà mới.
Thấy được hoàn cảnh gia đình cô Nhanh khó khăn, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, đã có hơn 200 triệu đồng giúp đỡ gia đình cô Nhanh. Sau đó, chúng tôi đã kết hợp với chính quyền địa phương, hai căn nhà với giá trị hơn 150 triệu đồng được xây dựng (1 nhóm MTQ hỗ trợ 1 căn nhà cho gia đình chị Ông Thị Thư), số tiền hơn 100 triệu còn lại được mọi người giúp đỡ đã được bỏ sổ tiết kiệm để cho các bé có điều kiện được đi học.
Ôm những đứa con vào lòng trong khi sắp sinh đứa con thứ 6, chị Ông Thị Thư rớt nước mắt: "Em có nhà mới rồi, nhà đẹp lắm, đẹp lắm, không bị ướt nữa". Chị Thư cũng cho biết sau khi sinh đứa con thứ 6, chị cũng sẽ được chính quyền hỗ trợ để đi triệt sản, không sinh con nữa để lo cho các bé được tốt hơn.

Dù có được một cuộc sống mới nhưng chị Thư vẫn còn lo khi có quá nhiều con.

Cả gia đình của chị Thư, hiện người chồng vẫn đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
Ngồi kế bên bà Nhanh, chị Ông Thị Tím vẫn tỏ ra ngơ ngác khi chứng bệnh của chị ngày một nặng hơn. Kể từ lúc chồng bỏ đi, chị suốt ngày chỉ biết cười đùa, dẫn các con đi chơi khắp xóm rồi xin ăn, ai kêu gì làm nấy để có cơm sống qua ngày. Chỉ vào căn nhà mới, chị Tím cười nói: "Nhà đẹp, em vui lắm, vui lắm".
Thấy mẹ như vậy, hai chị em Tuyền lại cười ngặt nghẽo. 7 đứa trẻ lại quấn với nhau chạy nhảy khắp nhà. Nhìn những đứa cháu hồn nhiên, cô Nhanh tâm sự: "Trước kia nghèo khổ quá, không có tiền cho tụi nó đi học, giờ thì đỡ rồi, sẽ cho đi học cái chữ để biết với người ta".

Hoàng cười tít mắt khi em sắp sửa được đi học.

Vẻ mặt ngây ngô của những đứa trẻ con chị Thư.
Nghe được ngoại cho đi học, không còn phải theo mẹ đi khắp xóm xin ăn nữa, Phúc, Hoàng, Tuyền... tranh nhau nói: "Con thích được đi học, đi học lắm", rồi ùa nhau chạy đi chơi.
Có thể nói, phép màu đã thật sự đến với gia đình cô Thạch Thị Nhanh khi không còn cảnh chạy vạy, xin từng bữa ăn nữa. Giờ đây, nhờ có sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, gia đình cô Nhanh đã có 2 căn nhà mới cho hai đứa con gái, những đứa trẻ cũng có thêm quần áo, sách vở để chuẩn bị đi học chữ. Một lần nữa, thay mặt gia đình cô Nhanh, trân trọng cảm ơn quý độc giả gần xa đã giúp đỡ gia đình cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ba mẹ con chị Tím hạnh phúc trước nhà.

Bé Tuyền (6 tuổi) cho biết em sắp được bà ngoại và mẹ cho đi học nên rất vui.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mở hộp OPPO Find X9 Ultra bằng máy ảnh Hasselblad
Find X9 Ultra gây chú ý với thiết kế đậm chất camera Hasselblad, camera zoom quang 10x, màn hình 2K cao cấp và loạt tính năng AI trên ColorOS 16.
-
OPPO ra mắt "máy ảnh Hasselblad bỏ túi", giá từ 29 triệu đồng