"Siêu nhân" đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi

    Pascalculate,  

    Một con người đặc biệt, Dean đã sử dụng tài năng của mình cho việc tốt, khiến anh trở thành một trong những tấm gương của thế giới thể thao.

    Nếu có ai hỏi bạn rằng ai sẽ là một ví dụ về "Siêu nhân" - một người có sức khỏe và thể lực cường tráng - nhiều người sẽ đề cử những vận động viên như Mike Tyson hay Michael Phelps. Họ có thể là những vận động viên rất giỏi, nhưng những ví dụ này đều có một điểm chung - họ sẽ cảm thấy mệt mỏi sau một lúc vận động.

    Tuy nhiên có một người có thể chạy suốt mấy ngày không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi là gì, và đó chính là Dean Karnazes - người bất chấp mọi giới hạn của cơ thể loài người.

    Siêu nhân đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi - Ảnh 1.

    Thật khó tin đây là cơ thể của một người đàn ông đang ở độ tuổi 57!

    Chỉ cần sau vài phút chạy bộ, một vài người sẽ bắt đầu mỏi chân, khát nước và hết sức, nhưng không phải Dean, vì một lý do đặc biệt.

    Các loài sinh vật, như loài người, luôn luôn phải trải qua một quá trình gọi là hô hấp hiếu khí. Đây là khi bạn sử dụng ô xy và glucosơ để giải thoát năng lượng trong cơ thể.

    Siêu nhân đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi - Ảnh 2.

    Biểu đồ của quá trình hiếu khí.

    Tuy nhiên, trong các hoạt động nặng như chạy bộ, cơ thể sử dụng nhiều ô xy hơn lượng có thể hấp thu, khiến cho nó không thể duy trì trong một thời gian dài. Vì thế, thay vì một số tế bào trải qua quá trình hô hấp hiếu khí, nó lại bị ảnh hưởng bởi một quá trình gọi là hô hấp kỵ khí.

    Hô hấp kỵ khí chính là lúc cơ thể không cần ô xy để có thể giải tỏa năng lượng.

    Siêu nhân đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi - Ảnh 3.

    Biểu đồ của quá trình kỵ khí.

    Mặt trái của hô hấp kỵ khí chính là việc tiết ra axit lactic trong máu. Chất hóa học này chính là nguyên nhân khiến cho các cơ bắp bị đau mỏi sau một thời gian luyện tập. Tuy nhiên, sau một mức nhất định, lượng axit này trở nên quá dữ dội và phải dừng không bạn sẽ bị chết.

    Đương nhiên, lượng axit này chả nhằm nhò gì so với Dean - một người đàn ông vì lý do nào đó không thể cảm thấy mệt mỏi nhờ gien của mình.

    Thay vì tiết ra axit lactic sau quá trình hô hấp kỵ khí, cơ thể của Dean... không làm gì cả! Chính vì vậy, anh không thể cảm thấy đau mỏi sau mỗi lần chạy bộ hoặc hoạt động quá sức. Anh đồng thời cũng không bị tê rút ở các cơ bắp, ví dụ như chuột rút.

    Siêu nhân đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi - Ảnh 4.

    Dean Karnazes trên bìa sách về mình.

    Khi anh còn trẻ, anh thường chạy cho một tổ chức từ thiện nhằm có thể gây quỹ cho trẻ em. Thông thường các vận động viên sẽ chạy khoảng 15 vòng trước khi sụp đổ vì quá mệt mỏi nhưng Dean đã chạy liền 105 vòng cho tới khi anh bị bắt phải nghỉ ngơi.

    Có một lần, anh đã "cuốc bộ" suốt ba ngày ba đêm liền không ngừng nghỉ!

    Tuy vậy, thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp vận động viên của Dean có lẽ là chạy liên tục trong 50 cuộc thi maratong trong vòng 50 ngày mà không để cho cơ thể nghỉ ngơi. Một cơ thể bình thường cần phải nghỉ ngơi sau mỗi 1-3 ngày hoạt động nhưng Dean đã vượt qua rào cản này và chạy liên tục suốt 50 ngày. Lý do duy nhất mà Dean dừng chân chỉ là anh thấy thế là phù hợp với bản thân.

    Siêu nhân đời thật - người đàn ông chạy 3 ngày 3 đêm không mệt mỏi - Ảnh 5.

    Dean trong một buổi chạy Marathon vào năm 2013.

    Một con người đặc biệt, Dean đã sử dụng tài năng của mình cho việc tốt, khiến anh trở thành một trong những tấm gương của thế giới thể thao. Chẳng phải đây cũng là một hình tượng về Siêu nhân hay sao?


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ