Sinh non ở tuần 27, bé gái tí hon nặng 0,5kg chỉ nhỏ đúng bằng chiếc điện thoại
Sự sống sót của Hallie Sofia Dury đã đem tới niềm vui vỡ òa cho bố mẹ của em bé tí hon.
- Sinh non tận 13 tuần, chỉ nặng vỏn vẹn 0,5kg nhưng phép màu đã đến với "bé hạt tiêu" này
- Hình ảnh mới nhất của cậu bé từng gây sốt với khuôn mặt hoàn mỹ ngay từ khi lọt lòng dù sinh non 2 tháng
- Hòa Bình: Kỳ diệu bé sinh non 27 tuần tuổi 800gam, phổi chưa phát triển hoàn chỉnh xuất viện nặng 3kg
- Bé sơ sinh tí hon nặng 580gr
Khi nhiều lần được bác sĩ dự doán về khả năng xấu nhất có thể xảy ra với đứa con trong bụng, vợ chồng cô Robyn Bryant vẫn không ngừng hy vọng về một phép màu sẽ đến với gia đình họ. Cuối cùng, ước nguyện đó cũng trở thành hiện thực khi bé gái Hallie Sofia Dury đã sống sót mặc dù chào đời sớm hơn dự kiến 11 tuần.

Hallie chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay hoặc một chiếc điện thoại.
Được biết, cô Robyn đã hạ sinh Hallie bằng phương pháp đẻ mổ vào ngày 23/10 vừa qua tại Bệnh viện Đại học Wales ở thành phố Cardiff, xứ Wales, Anh Quốc. Vì khi chào đời mới ở tuần thai thứ 27 nên bé chỉ nặng 0,5kg.
Cô Robyn cho biết, Hallie chỉ bé đúng bằng chiếc điện thoại iPhone. Bé nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của mẹ, toàn thân xanh xao và hiện vẫn đang nằm trong lồng ấp.
Theo các báo cáo y học, tỷ lệ sống sót của bào thai 23 tuần tuổi chỉ là 20 - 35%. Trong khi đó, bào thai 24 - 25 tuần tuổi có tỷ lệ sống sót cao hơn là 50 - 70%. Hơn 90% bào thai chào đời ở 26 - 27 tuần tuổi đều có khả năng sống sót.

Bác sĩ đã nghi ngờ Hallie có biến chứng thận trước khi chào đời.

Hallie trong vòng tay của bố mẹ.
(Nguồn: Mirror)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?