Sinh vật bí ẩn màu trắng, to lớn và lông lá, trôi dạt vào bờ biển Philippines được xác định là cá voi

    Nguyễn Tuấn Tài,  

    Thật khó tin khi biết đây là một con cá voi nếu chỉ nhìn qua hình dáng kỳ lạ của nó.

    Một sinh vật biển bí ẩn, to lớn và lông lá, đã trôi dạt vào bờ biển Philippines. Người dân địa phương đổ xô đến bãi biển ở Cagdainao, quần đảo Dinagat để tận mắt trông thấy con “quái vật” và chụp ảnh với nó.

    Rất nhiều loài sinh vật biển kỳ lạ đã bị trôi dạt vào bờ biển của quần đảo nhiệt đới này sau trận động đất gây chết người vào hôm Chủ nhật.

    Những hình ảnh của sinh vật kỳ lạ này được lan truyền nhanh chóng trên mạng internet, rất nhiều người đã đưa ra ý kiến về việc sinh vật này có thể là giống loài nào. Rất nhiều ý kiến cho rằng sinh vật này có thể là Appa, một nhân vật hư cấu từ loạt phim hoạt hình The Last Airbender.

    Có ý kiến cho rằng sinh vật này có thể giống với sinh vật mà người ta cho là nửa cá voi nửa gấu bắc cực bị dạt vào bờ biển Margate, Nam Phi, vào ngày 25 tháng 10 năm 1924, được đặt tên là Trunko.

    Sinh vật được cho là nửa cá voi nửa gấu bắc cực, trôi dạt vào bở biển Nam Phi
    Sinh vật được cho là nửa cá voi nửa gấu bắc cực, trôi dạt vào bở biển Nam Phi

    Tuy nhiên, sinh vật này thực sự là một con cá voi dài khoảng 6m, một nhà khoa học địa phương cho biết.

    Cơ thể của con cá voi, ước tính nặng khoảng 2 tấn, được cho là đã chuyển thành trắng bệch do đang trong giai đoạn phân hủy.

    Con vật được cho là đã chết từ khoảng 2 tuần trước đó, có lẽ là do bị đâm bởi một chiếc tàu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ