Samsung đang tiến gần hơn đến việc ra mắt smartphone ba màn hình gập, nhưng có thể không mang tên như dự đoán trước đó. Một đơn đăng ký thương hiệu mới cho thấy sản phẩm có thể thuộc dòng Galaxy Z quen thuộc.
Samsung, hãng công nghệ đình đám, đang tiến gần hơn đến việc ra mắt chiếc smartphone ba màn hình gập, vốn đã được đồn đoán từ lâu. Tuy nhiên, tên gọi của sản phẩm này có thể không phải là 'Galaxy G Fold' như nhiều người mong đợi. Một đơn đăng ký thương hiệu gần đây cho thấy thiết bị này có thể sẽ thuộc dòng Galaxy Z quen thuộc của Samsung.

Lần đầu tiên được giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 1 năm 2025, thiết bị gập ba này được xác nhận sẽ ra mắt thị trường vào tháng 12 năm nay. Dù Samsung đã trình làng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 đầu tháng này, nhưng chiếc điện thoại gập ba lại không xuất hiện. Tuy nhiên, đơn đăng ký thương hiệu cho 'Galaxy Z TriFold', được phát hiện tại Hàn Quốc và do GalaxyClub cung cấp, đã thổi bùng thêm nhiều suy đoán về tên gọi của sản phẩm.
Với tên mã nội bộ là Q7M, thiết bị này được cho là sẽ có màn hình bên trong kích thước 10 inch khi mở hoàn toàn và màn hình ngoài 6.49 inch, được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm. Dự kiến, sản phẩm sẽ được ra mắt giới hạn ban đầu tại Hàn Quốc và Trung Quốc.
Dù vậy, tên gọi của sản phẩm vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Cả GalaxyClub và SamMobile đều cho rằng 'Galaxy Z TriFold' chưa thực sự tạo ra ấn tượng của một tên gọi flagship, điều này có thể dẫn đến khả năng đây là tên gọi của một dòng sản phẩm thay vì một model cụ thể.
Các báo cáo trước đó đã gợi ý về tên 'Galaxy G Fold', một sự ám chỉ đến nguyên mẫu 'Flex G' mà Samsung đã trưng bày tại MWC 2025. Tuy nhiên, với việc đơn đăng ký mới nghiêng về dòng Z, Samsung có thể đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau bằng cách bảo đảm nhiều thương hiệu - một chiến lược phổ biến của các gã khổng lồ công nghệ.
Nếu Samsung giữ đúng kế hoạch, chiếc điện thoại gập ba này sẽ ra mắt vào cuối năm nay, bước vào một thị trường mà hiện tại chỉ có sự cạnh tranh từ Huawei Mate XT. Liệu nó sẽ định nghĩa lại thị trường thiết bị gập hay chỉ phục vụ cho một phân khúc nhỏ, vẫn còn phải chờ xem.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tiết lộ bất ngờ: Xiaomi YU7 Max "chạy thật" chưa được 500km đường trường, thua xa quảng cáo 750km CLTC!
Chiếc xe chỉ đi được gần 500 km trước khi cạn pin, một con số chênh lệch đáng kể so với mức đánh giá chính thức CLTC (Chu kỳ Kiểm tra Xe Hạng nhẹ Trung Quốc) 750 km mà Xiaomi công bố.
Không đùa đâu: MacBook Pro chơi Cyberpunk 2077 cả trăm FPS, còn hai mẫu Mac "quốc dân" cũng chạy vèo vèo