Sự thật phũ phàng: Đây chính là những gì xuất hiện trên smartphone của bạn mỗi ngày

    NPQM,  

    Điện thoại là một trong những công cụ "thân thiết" nhất dính lấy bạn suốt cả ngày? Vậy thì hãy chiêm ngưỡng những nghiên cứu và điều tra dưới đây để thấy rõ "cuộc đời không chỉ toàn màu hồng", mà còn những màu sắc rùng rợn khác nữa ẩn chứa phía sau...

    Có thể bạn chưa biết: Điện thoại của bạn là một ổ vi khuẩn (và của người khác cũng vậy). Suốt từ nhiều năm nay, các nhà vi trùng học đã lên tiếng cảnh báo về những số liệu và nguy cơ đến từ smartphone - vốn là một môi trường thuận lợi để các loài vi sinh vật sinh sôi và phát triển. Một vài cuộc điều tra còn cho thấy tỷ lệ vi khuẩn trên bề mặt điện thoại còn nhiều hơn cả toilet. Khủng khiếp là như vậy, nhưng điều đó vốn đã không còn xa lạ.

    “Chúng ta chạm vào điện thoại suốt cả ngày, để chúng rơi xuống đất, rồi lại đặt vào trong túi… Quá nhiều tác động từ môi trường bên ngoài, từ đó dẫn đến tình trạng xâm nhập dễ dàng của vi khuẩn,” cho biết bởi Michelle Barron, Giáo sư chuyên ngành bệnh lây nhiễm tại Đại học Colorado.

    Cuối cùng, đôi tay của chúng ta lại chính là tác nhân lớn nhất chịu trách nhiệm cho tình trạng trên. Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ bàn tay có thể chứa đến 150 loại vi khuẩn khác nhau bất cứ lúc nào. Và mỗi khi chúng ta sử dụng tay để cầm, nắm, nhắn tin, gọi điện, không khó hiểu khi chiếc điện thoại trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ.

    Chúng tôi đã làm thử một cuộc điều tra trên điện thoại của 6 nhân viên cùng công ty để xem mức độ bẩn của chúng đến đâu. Sau khi đối chiếu kết quả trên mẫu đá kiểm tra đặc biệt, kết quả cuối cùng đã được gửi tới Giáo sư Barron. Sau đó, cô đã nhận định rằng: Mặc dù trông đáng sợ, nhưng những vi khuẩn này vẫn thuộc loại thông thường chứ chưa đến mức nghiêm trọng.

    “Hầu hết mọi vi khuẩn trên điện thoại cũng là những chủng loại thường xuất hiện trong cuộc sống và môi trường hằng ngày,” cô cho biết. Trong số đó bao gồm vi khuẩn da chết như Staphylococcus aureus và khuẩn chống đông máu, cũng như trực khuẩn ruột (có mối liên hệ mật thiết với… phân). Không phải là bạn đang chối bỏ và biện hộ cho việc mình từng mang điện thoại vào phòng vệ sinh đấy chứ?

    Dù sao thì Giáo sư Barron cũng đưa ra lời khuyên nên rửa tay sạch sẽ sau khi sử dụng điện thoại, và thường xuyên vệ sinh thiết bị của mình (Apple cũng từng công bố những cách thức, mẹo giải quyết hữu hiệu mà không làm ảnh hưởng gì đến phần cứng sản phẩm).

    Dưới đây là vài góc nhìn cận cảnh về chiếc điện thoại thân yêu của 6 người được hỏi trong quá trình thu thập thông tin điều tra (bạn có thể tìm thấy chính mình ở trong đó nữa đấy).


    “Vận động viên” phòng gym

    Đâu là nơi bạn thường xuyên sử dụng điện thoại?

    Chỗ này chỗ kia, lúc thì trên tàu điện ngầm, lúc thì trên ô-tô (tất nhiên là tôi không phải người lái rồi), hay ngay cả khi đi bộ về nhà nữa. Ở chỗ tập gym tôi cũng sử dụng nó rất nhiều.

    Đâu là nơi bẩn nhất bạn từng mang điện thoại của mình đến?

    Phòng tắm, và bàn uống rượu tại quầy bar.

    Bạn nghĩ điện thoại của mình sẽ chứa những gì trên đó?

    Tất cả những gì tồi tệ nhất có thể! Thức ăn, vi khuẩn, hóa chất, virus (có lẽ là không phải virus, nhưng nói chúng là vẫn không có gì tích cực cho lắm).

    Tần suất vệ sinh điện thoại của bạn?

    Khoảng 1 lần 1 tuần. Thông thường tôi sử dụng chính những tờ giấy tại phòng gym để lau điện thoại của mình luôn. Tôi thật sự không nghĩ ra công dụng nào khác cho chúng.


    Bà mẹ gương mẫu

    Đâu là nơi bạn thường xuyên sử dụng điện thoại?

    Chắc chắn là tàu điện ngầm rồi. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi rảnh tay được một chút. Đôi khi tôi cũng dùng điện thoại trong lúc chạy bộ ở công viên, hoặc để dụ con của tôi khi chúng đang khó chịu một thứ gì đó.

    Đâu là nơi bẩn nhất bạn từng mang điện thoại của mình đến?

    Tôi chưa từng mang điện thoại vào toilet. Nhưng con gái tôi thì suốt ngày ngậm nó. Tính tôi cũng hậu đậu nữa, bảo sao suốt ngày rơi điện thoại.

    Nơi nào bạn nghĩ là mình lẽ ra không nên mang điện thoại đến?

    Tôi cũng không để ý lắm. Thực ra hiện tại tôi đã rất bận rồi.

    Bạn nghĩ điện thoại của mình sẽ chứa những gì trên đó?

    Mọi thứ. Hy vọng là sẽ không có cái gì ảnh hưởng đến tính mạng tôi và con tôi.

    Tần suất vệ sinh điện thoại của bạn?

    Mỗi khi tôi nghĩ đến mức độ bẩn của nó, tôi lại lấy một chiếc khăn lau qua. Tầm vài lần một tuần.


    Tín đồ trang điểm

    Đâu là nơi bạn thường xuyên sử dụng điện thoại?

    Mọi nơi. Nghe có vẻ khó tin nhưng đúng là như thế đó. Tôi nhắn tin liên tục, gọi điện ít nhất một lần trong một ngày, thường là khi di chuyển nên tôi sử dụng đôi earbud của mình.

    Đâu là nơi bẩn nhất bạn từng mang điện thoại của mình đến?

    Trên chính đôi bàn tay của tôi sau khi bám vào cột khoang tàu điện ngầm.

    Nơi nào bạn nghĩ là mình lẽ ra không nên mang điện thoại đến?

    Nhà tắm. Bạn biết rõ tôi rồi đấy.

    Bạn nghĩ điện thoại của mình sẽ chứa những gì trên đó?

    Đồ trang điểm, mồ hôi, và cả tá vi khuẩn.

    Tần suất vệ sinh điện thoại của bạn?

    Vài lần một ngày. Thỉnh thoảng còn nhiều hơn so với bình thường. Và có lẽ là còn hơn nữa sau cuộc điều tra thông tin này.


    Điện thoại với ốp lưng “cố định”

    Đâu là nơi bạn thường xuyên sử dụng điện thoại?

    Trên tàu điện ngầm, lúc tôi hay nghe nhạc và chơi 2048. Hoặc nói chuyện với mọi người trong lúc rửa bát nữa.

    Đâu là nơi bẩn nhất bạn từng mang điện thoại của mình đến?

    Thật tình mà nói, chiếc điện thoại trước của tôi từng rơi vào bồn cầu của CLB 40/40. Còn hiện tại, tôi lên tàu điện ngầm New York mỗi ngày, nơi mà tôi nghĩ là còn nhiều vi khuẩn hơn cả toilet.

    Nơi nào bạn nghĩ là mình lẽ ra không nên mang điện thoại đến?

    Nhà tắm...

    Bạn nghĩ điện thoại của mình sẽ chứa những gì trên đó?Tôi dành nhiều thời gian di chuyển trên hệ thống tàu điện hỗ độn như vậy, cũng không khó hiểu khi nó có cả khuẩn Ebola cũng nên.

    Tần suất vệ sinh điện thoại của bạn?

    Ít lắm. Thỉnh thoảng tôi lau qua nếu thấy một lớp mờ trên bề mặt.


    Nói không với ốp điện thoại

    Đâu là nơi bạn thường xuyên sử dụng điện thoại?

    Mọi lúc mọi nơi. Không lúc nào là tôi rời tay khỏi nó, vì nó giúp tôi giải trí giết thời gian, cập nhật tin tức và giữ liên lạc với người thân.

    Đâu là nơi bẩn nhất bạn từng mang điện thoại của mình đến?

    Tôi không có thói quen mang nó vào phòng tắm, nên có lẽ đó là tàu điện ngầm và một vài tụ điểm vui chơi khác.

    Bạn nghĩ điện thoại của mình sẽ chứa những gì trên đó?

    Tôi không muốn biết gì cả...

    Tần suất vệ sinh điện thoại của bạn?

    Không bao giờ.


    Nhân vật may mắn

    Chúng tôi đã lau chùi chiếc điện thoại này với dung dịch cồn trước khi lấy mẫu thông tin từ nó, kết quả là có rất ít vi khuẩn. Nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại thừa nhận rằng trong những cuộc kiểm tra trước đó, nó từng khiến nhiều người phải sốc vì số lượng vi trùng sống trên bề mặt.

    Chà, cô ấy chắc hẳn đã tìm được cỏ bốn lá khi gặp chúng tôi!

    Tham khảo: refinery29.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ