"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh

Hà Hương, ảnh: Lê Đức, Việt Linh,  

Trong mùa lạnh, được ngồi bên hàng ngô nướng nóng, thưởng thức gánh xiên thịt thơm lừng quả là điều lý thú. Nét văn hóa hàng quán phố phường đặc trưng hay góc mưu sinh của người Hà Nội là đây.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới đêm giao thừa của năm Ất Mùi. Trong khi nhà nhà đang hân hoan chuẩn bị sắm sửa cho gia đình một cái Tết sung túc thì đâu đó quanh góc phố Hà Nội người người vẫn đang mưu sinh. 

Giữa cái giá lạnh của mùa đông, xe sắn, xe ngô nướng, gánh hàng rong thịt xiên nướng, chân gà nướng, hạt dẻ nóng… với làn khói tỏa nghi ngút và mùi thơm ngào ngạt theo gió lan ra khắp con phố nhỏ. 

Những khúc sắn nóng hổi, trắng muốt, những bắp ngô vàng ươm, tròn trịa ngọt ngào cùng mùi hương thơm ngát trong làn khói tỏa dường như khiến mùa đông Hà Nội ấm hơn. Với những người dân Hà Thành, những hàng ăn nghi ngút khói là món quà yêu thích mà ai ai cũng ấn tượng, xuýt xoa...
 
Thưởng thức những món ăn nóng hổi này ngon nhất là khi đôi bàn tay lạnh cóng, nhai chậm rãi, lúc đó mới tận hưởng hết vị thơm ngon của đồ ăn nóng đường phố.  

Cùng ngắm những hình ảnh đặc biệt này để thấy nét văn hóa đặc trưng thú vị cũng như hiểu thêm về góc mưu sinh của Hà Nội:

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 1
Dọc phố cổ, hình ảnh những gánh ngô nướng như thế này không phải là hiếm

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 2
Không chỉ người Việt mà ngay cả người nước ngoài cũng bị đồ ăn đường phố thu hút

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 3


"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 4
Trong tiết trời đông lạnh, một que thịt xiên cũng giúp bao bạn trẻ cảm thấy ấm bụng

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 5

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 6

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 7

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 8

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 9

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 10


"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 11
Khách hàng mua khoai lang nướng đủ mọi giới, từ học sinh, sinh viên, người lao động bình thường đến những người giàu sang. Chị Chiến - người bán khoai chia sẻ, trong tiết trời này, nhiều người còn mua về nhà để cả gia đình cùng quây quần thưởng thức 

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 12

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 13

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 14

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 15

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 16
Giữa phố thị sầm uất, đôi khi chính những xe chở đồ ăn nóng hổi như thế này mới giữ được một chút nét sinh hoạt đời thường của Hà Thành.

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 17

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 18

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 19
Những chiếc bánh, thịt nướng được chiên ngay tại chỗ nên nhiều người gọi đây là "cửa hàng lưu động"

"Sưởi ấm" Hà Nội bằng những hàng quán nghi ngút khói trong ngày mưa lạnh 20


Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ