Suýt mất con vì bệnh viện đoán nhầm thai nhi đã chết
Một bệnh viện ở Anh vừa buộc phải xin lỗi hai người phụ nữ, sau khi chẩn đoán nhầm con của họ đã chết trong bụng mẹ vì không nghe được tim thai.
Chị Joanna Barro, 25 tuổi, đã suy sụp khi đi siêu âm ở tuần thứ 8, được bác sĩ cho biết họ "cam đoan 100%" rằng đứa con của chị đã mất.
Một tuần sau đó, khi chị đang chuẩn bị đi phá thai thì một y tá đột ngột nghe thấy tim thai, và báo lại rằng em bé của chị vẫn ổn. Chị Barro sau cùng đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh, tên là Ruby.
Tai nạn tương tự từng xảy ra với chị Sofia Taylor, khi bác sĩ cũng của Bệnh viện hoàng gia Sussex County này khuyến cáo chị nên phá thai vì em bé đã qua đời ở tuần thứ 9.
Taylor, 22 tuổi, đã không tin vào điều này và yêu cầu kiểm tra lại. Quả thực lần kiểm tra sau cho thấy em bé vẫn ổn.
"Giây phút họ nói con tôi đã chết, tôi không tin vào họ. Đó là bản năng của người mẹ. Tôi năn nỉ kiểm tra lại. Họ không hài lòng về điều đó và nói tôi nên phá thai đi. Nếu nghe theo họ tôi đã mất con. Thật không thể chịu đựng khi nghĩ về điều đó", Taylor nói.
"Bác sĩ khám lần sau đã nói với chúng tôi rằng 45% các bà bầu khi được báo hỏng thai đã chọn cách phá thai ngay. Thật đáng sợ làm sao khi biết họ là nạn nhân của sai lầm chết người như thế", anh Chris, 27 tuổi, chồng của cô cho biết.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép