Thí nghiệm này cho thấy đôi lúc những thứ cũ kĩ nhưng có 'hồn' vẫn tốt hơn là sự hoàn hảo một cách nhân tạo!
- Hi hữu: đi lừa đảo bitcoin, bị chuyên gia lừa lại
- Từng tuyên bố khách hàng là số 1 và 'nói không' với chạy đua doanh số nhưng 'Điện thoại siêu rẻ' lại đang đi ngược hoàn toàn triết lý của ông Nguyễn Đức Tài?
- “Mổ xẻ” doanh thu tỷ đô của các công ty eSports: Nhà tài trợ là nguồn sống, tương lai hướng về sân vận động như các môn thể thao khác
Deepfake quả là một công nghệ đáng sợ, có khả năng tạo ra các video giả, 'đặt lời vào miệng' những chính trị gia mà có đến chết họ cũng không dám nói. Nhưng đó là những mặt trái, công nghệ này cũng có thể sử dụng vào mục đích đơn giản và vui vẻ hơn.
2 họa sĩ Nikolay Mochkin và Jonty Pressinger đã hợp tác sử dụng deepfake vào bộ phim The Lion King (Vua sư tử) phiên bản mới vừa được công chiếu, thay bằng đồ họa của phiên bản đầu tiên được ra mắt vào 1994. Phiên bản mới có đồ họa vô cùng ấn tượng, mô tả được chính xác hình dáng của một con sư tử ngoài đời, nhưng cũng vì vậy mà bị mọi người chê là 'vô cảm', không còn sự quyến rũ của phiên bản hoạt hình.
Mặc dù video chỉ dài có 18 giây, nhưng cũng đã làm rất tốt công việc thay thế mặt của những con sư tử giống thực của phim mới bằng phiên bản không hoàn hảo, nhưng rất biểu cảm và có hồn của bộ phim cũ.
Kết quả khi dùng deepfake vào Vua sư tử
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Xiaomi ra mắt REDMI K90 Pro Max: "Flagship killer" chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 quá mạnh, loa Bose xịn, pin 7.560mAh, giá rẻ hơn Xiaomi 17
Mẫu "Pro Max" thứ 2 của Xiaomi chính thức trình làng với loạt ưu điểm đáng tiền.

Razer ra mắt Raiju V3 Pro: Tay cầm kiểu PS5 với cần analog TMR, HyperTrigger, paddle "click chuột", giá 6,09 triệu đồng
